Tụt quần khiêu khích đối thủ, HLV phải nhận án phạt nặng kỷ lục

PHỤNG HIẾU , 12:31 25/02/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Không gì ngọt ngào hơn bằng việc chiến thắng đội bóng từng sa thải mình. Tuy nhiên hành động ăn mừng quá trớn khiến HLV Gamera rước họa vào thân.

Tình huống xảy ra cuối trận đấu giữa CLB Miembeni và Jang’ombe thuộc giải VĐQG Zanzibar. Quá vui sau khi giúp Miembeni đánh bại Jang'ombe, HLV Mani Gamera lập tức đi ra khán đài đầy ắp CĐV đối thủ để ăn mừng.

Vỗ ngực, đấm tay lên trời thôi chưa đủ, Gamera cao hứng đến mức tụt cả quần rồi hướng "chỗ nhạy cảm" lên phía khán giả. Ngay lập tức một nhân viên an ninh phải đi ra kéo quần và đưa vị HLV quá khích này ra khỏi SVĐ.

Cận cảnh màn vui hơi quá của HLV Gamera trước CĐV Jang’ombe.

Được biết ông Gamera từng có thời gian dẫn dắt đội bóng Jang'ombe trước khi chuyển sang Miembeni. Tại đó, ông bị CĐV tẩy chay vì thành tích của đội bóng không được như ý. BLĐ đội bóng không lâu sau ra quyết định "đá" ông Gamera ra đường. Đây cũng chính là lý do vì sao HLV Gamera vui đến vậy khi đánh bại Jang’ombe.

Sau khi đoạn video trên được đăng tải lên MXH, cộng đồng bóng đá thế giới vui khi ông Gamera trả thù thành công đội bóng cũ nhưng rất ít người đồng tình với hành động ăn mừng quá trớn sau trận.

Cá nhân ông Gamera cũng chẳng vui được bao lâu khi BTC giải đấu quyết định cấm ông chỉ đạo đội bóng trong vòng 6 tháng. Hình phạt có hiệu lực kể từ trận đấu tiếp theo của Miembeni. Ngoài ra, HLV Gamera cũng phải nộp 200 đô và bản cam kết không bao giờ được hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.