Từng bị phạt vì phân biệt chủng tộc với sao NBA, CĐV bất ngờ đâm đơn kiện ngược, đòi bồi thường hơn 2.300 tỷ đồng

VƯƠNG HÃN , 18:51 17/12/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Những CĐV đã bị Utah Jazz cấm đến sân trọn đời vì có hành vi phân biệt chủng tộc với Russell Westbrook mùa giải trước đã bất ngờ đệ đơn kiện ngược và yêu cầu bồi thường số tiền lên đến 100 triệu USD (khoảng hơn 2300 tỷ VNĐ).

Vào cuối mùa giải trước, trong trận đấu giữa Utah Jazz và Oklahoma City Thunder tại Vivint Smart Home Arena, một cặp CĐV của đội chủ nhà là Shane Keisel và bạn gái anh Jennifer Huff đã có những hành vi phân biệt chủng tộc với Russell Westbrook khi đó vẫn còn khoác áo Thunder.

 - Ảnh 1.

Phân biệt chủng tộc là một vấn nạn đau đầu ở NBA ở nhiều mùa giải đã qua.

Cụ thể Kiesel đã hét lên với Westbrook rằng: "Hãy quỳ xuống như cách chúng mày vẫn thường làm đi nào". Hành động này khiến cựu ngôi sao Thunder cảm thấy bị xúc phạm và không thể giữ được bình tĩnh. Những lời qua tiếng lại từ cả 2 đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi các trang mạng xã hội. Sau khi xem xét, Utah Jazz đã xác định cặp đôi CĐV này đã có hành vi phân biệt chủng tộc và cấm cả 2 đến sân vĩnh viễn.

Thế nhưng tấm bi kịch của cặp đôi này vẫn chưa dừng lại, theo đơn kiện được chia sẻ bởi The Salt Lake Tribune, Kiesel và Huff cho biết cuộc sống của họ đã bị xáo trộn rất nhiều sau việc này. Không chỉ bị Jazz cấm đến sân vĩnh viễn, cặp đôi này còn bị chính công ty của mình sa thải sau chiến dịch trả đũa của cộng đồng những người hâm mộ Russell Westbrook. Thậm chí sức ép lớn đến mức cặp đôi này còn phải thay đổi danh tính, lắp camera an ninh tại nhà và chỉ dám ra ngoài khi cần thiết.

 - Ảnh 2.

Shane Keisel cho biết cuộc sống của anh đã bị xáo trộn rất nhiều chỉ bởi hiểu lầm tai hại của Westbrook.

Tuy nhiên vấn đề mà Kiesel và Huff đưa ra là Westbrook đã có nhầm lẫn trong câu nói của họ. Theo đó, 2 CĐV này chỉ muốn dùng đòn tâm lý với cựu ngôi sao của Thunder bằng cách chế giễu anh rằng "Hãy bó đầu gối chặt lại và đánh cho tốt vào đi nào". Tuy nhiên ngôi sao All-Star 6 lần lại nghe thành "Hãy quỳ xuống như cách chúng mày vẫn thường làm đi nào". Sự nhầm lẫn đó đã làm đảo lộn cuộc đời của cả Kiesel và Huff. Và khi không thể chịu đựng được nữa, cả 2 đã quyết định đệ đơn kiện cả Westbrook và Jazz để đòi lại công bằng.

Theo đó, Kiesel đã yêu cầu nhận được lời xin lỗi công khai từ Jazz cũng như Westbrook cùng số tiền bồi thường là 68 triệu USD. Kèm theo đó, cặp đôi này cũng yêu cầu nhận được thêm 32 triệu USD tiền bồi thường về những thiệt hại mà họ phải chịu thời gian qua. Tổng cộng, cặp đôi này yêu cầu được rửa sạch tội trạng cùng số tiền khổng lồ lên đến 100 triệu USD (khoảng hơn 2.300 tỷ VNĐ).

 - Ảnh 3.

Kiesel yêu cầu nhận được lời xin lỗi công khai và khoản tiền bồi thưởng khoảng hơn 2.300 tỷ đồng.

Hiện tại cả Jazz, Westbrook cũng như Houston Rockets đều chưa có bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Ở thời điểm hiện tại thì khả năng thắng kiện của pha "kiện ngược đời" này đang được bỏ ngỏ. Biết đâu Russel Westbrook sẽ phải công khai xin lỗi 2 CĐV này một ngày nào đó?

Tuy nhiên cho tới lúc này, rõ ràng việc bị lôi vào một pha kiện "từ trên trời rơi xuống" không ảnh hưởng quá nhiều đến Westbrook khi ở trận đấu gần nhất anh đã chơi rất hay và ghi đến 31 điểm và 10 rebounds để mang về chiến thắng ngược dòng kịch tính 109-107 cho Rockets.