Tuấn Anh tái xuất: Khi cuộc đời đẩy bạn xuống bùn hãy nghĩ về "Nhô"

HỒNG NAM , 14:45 24/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tạo hoá ban tặng cho Tuấn Anh đôi chân nghệ sĩ, nhưng lại ký thác vào đó định mệnh bạc bẽo của một hồng nhan. Khi đôi chân ấy lướt đi trên thảm cỏ Khánh Hoà để một lần nữa thắp lên hy vọng, người ta tự hỏi liệu số phận có mở cho Tuấn Anh một lối đi mới nữa hay không?

1. Ở tuổi 23, Xuân Trường đã có hai năm thi đấu ở Hàn Quốc, cùng U23 Việt Nam tạo kỳ tích châu Á với tấm băng đội trưởng trên tay. Tối qua (23/2), Xuân Trường ra mắt Buriram United, trước mắt cầu thủ người Tuyên Quang là tương lai rộng mở ở Thai League 1 và AFC Champions League, giải đấu số 1 châu Á cấp CLB.

Ở tuổi 23, Công Phượng tỏa sáng ở Asian Cup 2019, ghi bàn vào lưới nhiều đội mạnh và đã xách hành lý gia nhập Incheon United. Không dễ được ra sân thường xuyên, song Công Phượng có nhiều tiềm năng để chơi tốt ở K.League Classic.

Ở tuổi 23, Văn Toàn chưa xuất ngoại, song đã chạm tay vào danh hiệu AFF Cup. Minh Vương để lại dấu ấn ở ASIAD, Hồng Duy cũng rong ruổi trên chặng đường vinh quang cùng các đội tuyển.

Còn với Tuấn Anh, ở tuổi 23 - chương đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ, mọi thứ vẫn day dứt cứ ngỡ nỗi đau vừa mới hôm qua.

Khi những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn vẫn ngày qua ngày thi đấu, có trận hay trận dở nhưng được ra sân và chẳng mấy khi gục xuống sân đau đớn thì Tuấn Anh vẫn cứ mãi gắn liền với những cơn đau. Ảnh: Hiếu Lương, Buriram United, Incheon United.

2. Người ta nói "tài hoa bạc mệnh" hay "chữ tài đi với chữ tai một vần", nhưng tai ương, đau đớn như Tuấn Anh phải chịu, bóng đá Việt Nam chưa chứng kiến nhiều.

Vì chấn thương, Tuấn Anh bỏ lỡ chuyến đi tới Olympiacos khi HLV người Pháp nổi tiếng Arsene Wenger nhìn thấy tài năng và muốn gửi gắm anh ở đội bóng Hy Lạp này.

Vì chấn thương, Tuấn Anh lỡ mất cơ hội dự SEA Games 2017 trong tiếc nuối, dù HLV Hữu Thắng cùng các cộng sự đã chờ đợi anh đến ngày cuối cùng.

Vì chấn thương, Tuấn Anh rời sân Lạch Tray ngay ở vòng 3 V.League 2018 trong uất nghẹn, gục khóc trên băng ghế dự bị chỉ với một chiếc áo khoác mỏng trên người. Những giọt nước mắt đầy ám ảnh.

Tạo hóa ban tặng cho Tuấn Anh đôi chân của một nghệ sĩ, nhưng lại ký thác vào đó định mệnh bạc bẽo của một hồng nhan. Tạo hóa gắn số phận của Tuấn Anh với quả bóng, rồi lại nhẫn tâm tước đi niềm đam mê chơi bóng của cậu bé Thái Bình ham học năm nào bằng những khoảnh khắc trớ trêu. Bị vào bóng thô bạo dẫn đến chấn thương đã đành, khi Tuấn Anh phải rời sân vì va chạm với... đồng đội, khán giả chỉ biết lắc đầu. Do số.

6 năm, 12 chấn thương, từ cơ lưng, cơ đùi, gân kheo đến ­dây chằng đầu gối hay sụn chêm, Tuấn Anh phải phẫu thuật cả hai chân, không nơi nào còn lành lặn. 3 năm qua, Tuấn Anh nằm trên giường bệnh nhiều hơn sân cỏ, tiếp xúc với bác sĩ nhiều hơn bất cứ cầu thủ Việt Nam nào.

Khi những đồng niên thuộc lứa đầu tiên HAGL Arsenal JMG giờ đã vút bay, Tuấn Anh vẫn ở đó, bước lại những bước đầu tiên. Những bước chân mà chỉ cần kết thúc trận đấu, Tuấn Anh lành lặn, CĐV HAGL đã có cái cớ để thở phào. Bóng đá là trò chơi khắc nghiệt, mà tiền vệ này, ở trong hoàn cảnh nào, cũng luôn là ví dụ điển hình đầu tiên khi người ta nghĩ đến sự bạc bẽo của nó.

Tuấn Anh tái xuất: Khi cuộc đời đẩy bạn xuống bùn hãy nghĩ về Nhô - Ảnh 2.

Nguyễn Tuấn Anh đã háo hức đến nhường nào khi trở lại V.League 2018 cùng các đồng đội tại HAGL. Ảnh: Tùng Lê.

Tuấn Anh tái xuất: Khi cuộc đời đẩy bạn xuống bùn hãy nghĩ về Nhô - Ảnh 3.

Nhưng chỉ sau chưa đầy 3 trận đấu, Tuấn Anh lại lên bàn mổ. Gương mặt này ở SVĐ Lạch Tray một ngày tháng 3/2018 sẽ còn để lại nhiều suy nghĩ. Ảnh: Hiếu Lương.

3. Không chịu nổi sự đau đớn của bóng đá, Tuấn Anh giải nghệ, đi học bằng HLV và sẽ tham gia huấn luyện trong tương lai gần. Nhưng đó là Tuấn Anh ở "thế giới song song". Còn ở thế giới thực, "chàng Nhô" nói không với việc từ bỏ.

"Tết năm nay, tôi chứng kiến con tập thể lực ở nhà rất quyết tâm, nhìn rất xót. Con tập rất nhiều. 5h sáng đã dậy chạy quanh sân ướt cả áo. Thật sự quá khủng khiếp. Tôi bảo nghiệp bóng đá vất vả quá, con xem xét thế nào", ông Nguyễn Văn Dung, giãi bày về những ngày Tết bên cậu con trai Tuấn Anh.

Và ông cũng nói về lần cuối gượng dậy của Tuấn Anh: "Lần chấn thương vừa rồi tôi nghĩ là lần cuối cùng. Con rất nỗ lực và có ý chí để trở lại với bóng đá. Nó bảo lần cuối cùng để trở lại bóng đá".

Khi ký thác vào Tuấn Anh đôi chân pha lê, tạo hóa đã "đính kèm" cho anh một ý chí bằng vàng, luôn sôi nổi và sống dẻo dai, dẫu cuộc đời có giăng bao nghịch cảnh khiến đường đi trải đầy mũi gai. 12 lần gục ngã vì chấn thương là 12 lần Tuấn Anh đứng dậy, tiếp tục đuổi theo quả bóng với niềm vui trẻ dại. Không đau đớn, không toan tính, không muộn phiền, khi tất cả gói gọn trong quả bóng - tạo vật hình tròn đã giúp Tuấn Anh chinh phục trái tim khán giả, trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất.

Chiều qua, khi Tuấn Anh đeo tấm băng đội trưởng trên tay và rảo bước khỏi đường hầm sân 19/8, "chàng Nhô" đã để lại sau lưng cả tấn đau thương.

Tuấn Anh tái xuất: Khi cuộc đời đẩy bạn xuống bùn hãy nghĩ về Nhô - Ảnh 4.

4. Tranh cãi có thể sẽ nổ ra khi đi tìm bàn thắng đẹp nhất của Tuấn Anh. Đấy có thể là pha cứa lòng ngoạn mục vào lưới U19 Myanmar ở Giải U19 Đông Nam Á 2014, là cú sút thần sầu vào lưới Sanna Khánh Hòa BVN trong trận mở màn V.League 2015, là tình huống đi bóng đột phá và dứt điểm tung lưới U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2016. Bàn nào cũng đẹp, song ngoạn mục nhất phải là bàn thắng Tuấn Anh ghi được vào lưới "định mệnh".

Mỗi khi số mệnh bắt tiền vệ này gục ngã, anh lại đứng dậy và tung vào nó cú sút trời giáng. Không biết khi nào định mệnh lại vượt lên dẫn trước, nhưng hãy cứ tin, Tuấn Anh sẽ đứng dậy như anh đã từng, ngẩng cao đầu và ghi bàn thắng của cuộc đời mình. Đã chọn áo số 11, thì hãy như Marco Reus: bao nhiêu lần chấn thương là bấy nhiều lần trở lại ấn tượng.

Chiến thắng bản thân, suy cho cùng, mới là chiến thắng kỳ vĩ nhất của loài người nhỏ bé.

"Thực ra cá nhân em cảm thấy hôm nay bản thân thi đấu chưa được tốt và chưa có phong độ cao nhất, nhưng em luôn có đồng đội ở cạnh và động viên mình thi đấu. Em nghĩ mình còn phải cải thiện mọi mặt, phải có may mắn và có duyên nữa. Em cảm ơn người hâm mộ. Em nợ tất cả mọi người rất nhiều", Tuấn Anh chia sẻ sau gần 1 năm rời xa sân cỏ.

Tuấn Anh day dứt bởi "món nợ" ân tình với CĐV, được yêu thương, quý mến nhiều mà chẳng đáp lại bao nhiêu. Song thực ra, đây là món nợ cho vay không hoàn lại. Chỉ cần "chàng Nhô" mạnh khoẻ, vững tâm chơi bóng, như thế đã là quá đủ. Thi đấu với niềm vui, đạo đức và đam mê, may mắn sẽ không ngoảnh mặt với tiền vệ tài hoa này một lần nữa.

HAGL không còn Công Phượng, Xuân Trường, nhưng sân Pleiku sẽ không lạnh lẽo, bởi nơi đây còn có một Tuấn Anh nghị lực hệt như ánh nắng rực rỡ giữa ngày đông.

Tuấn Anh đã trở lại trong chuyến làm khách trước Sanna Khánh Hòa BVN của HAGL chiều 23/2. Anh không để lại dấu ấn đậm nét nhưng chỉ cần Tuấn Anh lành lặn đó đã là dấu ấn lớn nhất rồi. Ảnh: VPF.