Từ vị thế của một huyền thoại, cựu sao T1 giờ đây bị giáng chức, gắn mác tội đồ khi trở thành HLV

Loris CarryUs , 16:04 09/07/2020 | Esport

Chia sẻ

Cựu tuyển thủ Hỗ trợ huyền thoại Mata đang phải trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn trên cương vị HLV.

Rời SKT vào cuối năm 2019, Hỗ trợ huyền thoại Cho "Mata" Se-hyeong gây bất ngờ lớn khi thông báo giải nghệ và trở thành Huấn luyện viên trưởng của Royal Never Give Up - Đội tuyển anh từng gắn bó khi còn thi đấu tại Trung Quốc.

Mata từng chia sẻ rằng mục tiêu của anh là trở thành một HLV sau khi giải nghệ, tuy nhiên, sự việc đến một cách quá chóng vánh khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng rằng tuyển thủ này đã có một bước đi vội vã.

 - Ảnh 1.

Giai đoạn cuối tại SKT, Mata được biết đến với vai trò của một trợ lý HLV nhiều hơn là tuyển thủ, khi anh nhường vị trí thi đấu chính thức cho Effort. Giai đoạn này, kkOma đã dành những lời tán dương cho cậu học trò, rằng Mata là một người có thiên tư chiến thuật, điều đó được thể hiện xuyên suốt những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ giỏi về chiến thuật thôi là chưa đủ để trở thành một HLV xuất sắc, và hiện tại, Mata từ vị thế của một huyền thoại tại RNG, đang dần đánh mất vị thế của chính anh khi mắc kẹt ở chiếc ghế huấn luyện.

RNG kết thúc LPL Mùa Xuân 2020 ở vị trí top 7, và hiện tại vẫn đang mắc kẹt ở giữa BXH LPL Mùa Hè 2020 sau trận thua trước FPX. Đây là một kết quả tương đối tệ hại và cho thấy sự xuống dốc của Á quân LPL Mùa Hè 2019.

Thành tích nghèo nàn của RNG đã khiến Mata bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian qua. Anh bị đánh giá là không tạo nên được đột phá về mặt chiến thuật, lối chơi của RNG hiện tại phụ thuộc quá nhiều và XBL và Xiaohu, trong khi bản thân hai tuyển thủ này, một là tài năng trẻ chưa kịp lớn, một là lão tướng đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

4 thắng và 4 thua, chưa phải là cơn ác mộng với RNG, nhưng theo một hiệu ứng domino về tâm lý, khi mà người hâm mộ đội tuyển này vẫn đang khắc khoải nhớ mong Uzi, thì kết quả không mấy khả quan của RNG lại càng khiến fandom của họ sống trong tâm trạng não nề, và Mata rốt cuộc lại là cái tên đứng mũi chịu sào.

 - Ảnh 3.

Mata bị chỉ trích rất nhiều sau chuỗi phong độ thất thường của RNG giai đoạn nửa đầu mùa giải

Thế nhưng, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Mata liệu có thực sự công bằng? Đồng ý là anh đang không làm tròn trách nhiệm của một HLV trưởng, khi không áp đặt được tiếng nói và tầm ảnh hưởng lên toàn đội, nhưng cần phải nhìn nhận rằng, RNG hiện tại không còn đủ thực lực để cạnh tranh với những đội top đầu.

Sau khi Uzi giải nghệ, RNG không còn sở hữu một ngôi sao top tier nào, nếu miễn cưỡng lựa chọn thì có lẽ chỉ có Xiaohu và Ming. Ở vào vị thế đó, thật khó để đánh giá rằng Mata có thực sự là một HLV thất bại hay không, bởi chính RNG cũng đang lạc lõng sau những năm tháng sống trên niềm cảm hứng mang tên Uzi.

 - Ảnh 4.

Ở trận đấu với FPX, vị trí ban/pick của Mata bị thay thế bằng phân tích viên Tabe, và kết quả chẳng có gì đổi khác, RNG vẫn thua, trong một lối chơi mà các thành viên không thể tìm thấy nhau. Vậy Mata có thực sự đáng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này?