Trung vệ MU tay không bắt cướp, được trả ơn bằng một bữa ăn

PHỤNG HIẾU , 10:59 25/08/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Lindelof đã áp dụng rất tốt những gì anh học được trên sân cỏ để trở thành người hùng ngoài đời.

Tờ Aftonbladet của Thụy Điển hôm qua (ngày 24/8) đăng tải thông tin về một vụ cướp táo tợn tại  Vasteras, thành phố phía tây Stockholm.

Tên cướp đi xe đạp, đưa một bà cụ 90 tuổi vào tầm ngắm. Tuy nhiên, vừa giật được túi xách của bà cụ và trốn chạy được vài trăm mét thì hắn đã bị tóm gọn bởi một người đàn ông. Người anh hùng bắt cướp này được xác định là Victor Lindelof, trung vệ đang khoác áo CLB Manchester United.

Trung vệ MU tay không bắt cướp, được trả ơn bằng một bữa ăn - Ảnh 1.

Quá đen cho tên cướp khi hắn bị một trung vệ như Lindelof đuổi theo và khống chế.

Lindelof khi đó đang dạo phố cùng vợ. Vào khoảng 10h30 (giờ địa phương), thấy có người hô cướp, anh lập tức đuổi theo nghi phạm và khống chế hắn bằng tay không. Lindelof sau đó đã ở lại chờ cảnh sát tới hiện trường để bàn giao tên cướp. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, anh và vợ được bà cụ mời đi ăn trưa để tỏ lòng biết ơn.

"Một người đàn ông ở gần hiện trường đã chạy theo kẻ tình nghi, khống chế và giữ hắn cho đến khi chúng tôi xuất hiện", cảnh sát chia sẻ với báo chí. "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh ấy vì đã can thiệp, giải quyết tình huống rất nhanh chóng và thông minh".

Cảnh sát không tiết lộ tên, nhưng phía Manchester United xác nhận người mà họ nhắc đến là Lindelof.

Hiện Victor Lindelof đang nghỉ ngơi ở quê nhà sau một mùa giải dài đằng đẵng. Anh dự kiến sẽ trở lại hội quân với MU vào cuối tuần này.

Cũng đi giải khuây như Lindelof nhưng Harry Maguire, đồng đội của Lindelof lại bị vướng vào vụ đánh cảnh sát, chống đối người thi hành công vụ. Maguire đã được thả về Anh, nhưng luật sư của hậu vệ này sẽ phải hầu tòa hộ thân chủ vào ngày hôm nay, 25/8.