Trung vệ đắt giá nhất thế giới bị bắt tại Hy Lạp sau khi đánh cảnh sát

Andy Mate , 19:00 21/08/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Maguire tranh thủ đi du lịch sau khi MU bị loại khỏi Europa League. Chắc anh chẳng ngờ rằng chuyến đi nghỉ ngơi sau một mùa giải dài đằng đẵng của mình lại chứa đầy bất trắc như thế này.

Trung vệ Harry Maguire của Manchester United đã bị cảnh sát bắt trên hòn đảo Mykonos, Hy Lạp. Maguire bị cáo buộc đánh cảnh sát.

Theo báo chí địa phương, Maguire và 2 khách du lịch người Anh khác bị giữ lại ngay trước cửa một quán bar đêm qua. 

Lúc cảnh sát tới, Maguire đang lời qua tiếng lại cùng một vài người đồng hương. Ban đầu, cảnh sát nhẹ nhàng khuyên nhủ hội của Maguire. Nhưng mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, đến mức nhóm Maguire chửi bới, thậm chí còn đánh lại cả cảnh sát.

Ngay lập tức Maguire bị còng tay rồi áp giải về đồn. Hiện tin tức đã đến tai Manchester United, CLB chủ quản của trung vệ này.

Trung vệ đắt giá nhất thế giới bị bắt vì tội đánh cảnh sát - Ảnh 1.

Cách đây 1 ngày, người ta bắt gặp Maguire đi du lịch trên đảo Mykonos.

"Chúng tôi đã biết chuyện liên quan đến Maguire tại Hy Lạp tối qua. Chúng tôi đã liên lạc với cậu ấy để tìm hiểu tình hình, biết được Maguire đang hoàn toàn hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc", trích thông báo của Manchester United.

"Sau thông báo này CLB sẽ không đưa ra bình luận gì thêm".

Maguire gia nhập MU năm 2019 với mức phí chuyển nhượng lên đến 80 triệu bảng. Anh hiện là trung vệ đắt giá nhất thế giới, hơn Virgil van Dijk của MU 5 triệu bảng.

Kể từ khi cập bến Old Trafford, Maguire chưa giúp MU giành được một danh hiệu lớn nào. Năm nay, anh và đồng đội lọt vào 3 trận bán kết nhưng bị loại cả 3. Gần đây nhất là thất bại trước Sevilla tại bán kết Europa League.

Vì bị loại nên Ole Gunnar Solskjaer đã cho các cầu thủ đi nghỉ trước khi mùa giải mới bắt đầu. Maguire đã chọn phowng án nghỉ dưỡng để hồi phục nhưng lại vướng phải vụ việc vừa qua.