Tròn mắt nhìn HLV trẻ tài năng khích lệ các học trò vô danh, suýt chút nữa tạo nên địa chấn trên sân nhà đội bóng số một châu Âu

PHỤNG HIẾU , 00:03 06/10/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Đội bóng của mình thua tan nát từ quá sớm nhưng vị chiến lược gia người Mỹ vẫn đầy sự tự tin, sẵn sàng truyền lửa cho học trò.

Để thua 3 bàn trên sân Anfield sau chỉ 36 phút thi đấu là tình thế không một đội bóng nào trên thế giới muốn rơi vào. Vào giữa tuần vừa rồi, Red Bull Salzburg đã đối mặt với đúng những khó khăn như vậy. Tuy nhiên, đội bóng tí hon đến từ  nước Áo không chịu đầu hàng, họ chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Từ thế bị dẫn 0-3 trên sân khách, Red Bull Salzburg gỡ hòa 3-3 nhờ các bàn thắng của Hwang Hee-chan, Takumi Minamino và Erling Braut Haland. May cho Liverpool, họ vẫn còn đó một Mohamed Salah năng nổ, ghi bàn ấn định thắng lợi 4-3. Sau trận, không ai nhắc đến chiến thắng nhọc nhằn của Lữ Đoàn Đỏ mà chỉ thán phục Red Bull Salzburg. Bí ẩn đằng sau sức mạnh tinh thần ghê gớm đó đến từ Jesse Marsch, vị HLV trẻ người Mỹ năm nay mới 45 tuổi.

HLV truyền lửa cho các học trò trong phòng thay đồ.

Hóa ra trong quãng thời gian nghỉ giữa hiệp (khi tỉ số là 1-3), ông Marsch đã lên giây cót tinh thần cho các cầu thủ bằng một bài giảng không quá dài, nhưng đầy cảm xúc.

"Đầu tiên, các cậu phạm lỗi mấy lần trong hiệp 1? Đây có phải đá giao hữu đâu các cậu? Đây là Champions League. Các cậu phải đá quyết liệt hơn, dữ dội hơn chứ. Hiệp 1 chúng ta đá quá hiền, quá nể trọng họ. Các cậu chịu thua họ à? Họ là đội bóng mạnh, phải, nhưng đâu có nghĩa là CLB của chúng ta không dám vào bóng quyết liệt, không tắc bóng, không chiến đấu?", trích đoạn phát biểu của ông Marsch.

 - Ảnh 2.

Ông Marsch xứng đáng nhận được những lời tán dương sau trận đấu với Liverpool.

 - Ảnh 3.

Takumi Minamino, ngôi sao người Nhật khá quen thuộc với người dân Việt Nam đã ghi bàn vào lưới Liverpool.

"Hãy cho họ nếm mùi chúng ta là ai, hãy cho họ biết chúng ta đến đây là để chiến đấu chứ không phải làm hoa hậu thân thiện với họ".

Từng câu nói, cách thể hiện của ông Marsch khiến dàn cầu thủ vô danh của Red Bull Salzburg bừng tỉnh. Và họ đã đẩy nhà vô địch châu Âu mùa giải năm ngoái vào thế phải chia điểm trên sân nhà, dù thua 3 bàn sau vỏn vẹn hơn 30 phút đồng hồ.

Phải nói rằng ông Marsch đã làm quá tốt nhiệm vụ truyền lửa của mình. Năm nay mới 45 tuổi, ông là vị chiến lược gia người Mỹ đầu tiên được nếm trải bầu không khí của Champions League.