Trợ lý tuyển Croatia bị đuổi về nước vì phát ngôn chính trị khiến người Nga giận dữ

NGUYỄN ANH DŨNG , 13:42 10/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Trợ lý Ognjen Vukojevic bị sa thải sau khi cùng trung vệ Domagoj Vida đăng một đoạn video lên mạng xã hội.

Liên đoàn bóng đá Croatia quyết định sa thải trinh sát viên Ognjen Vukojevic về nước, hơn một ngày sau khi đoạn video gây phẫn nộ bị phát tán lên mạng xã hội.

Hôm 7/7, sau trận thắng chủ nhà Nga ở tứ kết, trinh sát viên Ognjen Vukojevic và trung vệ Domagoj Vida quay clip ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ. Vida nói: "Vinh quang cho Ukraine", một câu khẩu hiệu của những của những người Ukraine chống Nga sử dụng trong cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014. Ngồi bên cạnh, Vukojevic bồi thêm: "Chiến thắng này cho Dynamo Kyev và Ukraine".

Đoạn video của trợ lý ĐT Croatia và trung vệ Vida

Đoạn video kích động sự giận dữ trong lòng nước Nga. Ai cũng biết tình hình quan hệ Nga – Ukraine căng thẳng thế nào sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Theo đài RT, nhiều CĐV Nga, vốn rất ghét người Anh thậm chí quay sang ủng hộ đội tuyển Anh ở trận bán kết sắp tới sau sự việc này.

Vida đã nhận cảnh báo của FIFA vì đưa thông điệp chính trị vào bóng đá, nhưng Croatia phải thi đấu trận bán kết nên trung vệ sinh năm 1989 được "tha".

Ognjen Vukojevic không có may mắn như thế. Cựu cầu thủ từng có hơn 50 lần khoác áo ĐT Croatia bị đuổi về nước và lâm vào tình cảnh thất nghiệp.

Trợ lý tuyển Croatia bị đuổi về nước vì phát ngôn chính trị khiến người Nga giận dữ - Ảnh 2.

Vukojevic (đeo thẻ), một cựu cầu thủ từng có 55 lần khoác áo tuyển quốc gia.

"LĐBĐ Croatia xin lỗi người dân Nga vì hành động của thành viên đội Croatia", người phát ngôn của LĐBĐ Croatia cho biết. "Chúng tôi đã bãi bỏ tư cách thành viên ban huấn luyện của Vukojevic trong đội tuyển Croatia. Anh ta cũng không còn là thành viên của phái đoàn Croatia tại FIFA World Cup 2018. Vukojevic và Vida lấy làm tiếc vì để xảy ra sự cố. Họ cũng khẳng định mình không có ý đồ chính trị trong phát ngôn này".

Trước đó, trung vệ Vida lên tiếng trần tình: "Hành động này không có yếu tố chính trị. Đó chỉ là một trò đùa. Tôi có vài người bạn đang thi đấu cho Dynamo Kyev và tôi muốn gửi tặng chiến thắng này cho họ. Không có ý gì khác. Không biết tại sao người Nga lại không hiểu cho tôi. Tôi yêu quý người Nga. Đó chỉ là trò đùa thôi".