Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Thiên Khang , 10:24 16/12/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cả hai đội bóng thuộc nhóm "Big 6" đều có được chiến thắng trên sân nhà dù gặp phải không ít khó khăn trước Burnley và Everton.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Trở về London sau trận hòa 1-1 trước Barcelona ở Champions League, tiền đạo Harry Kane cùng các đồng đội có cơ hội giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Premier League khi Spurs chỉ phải tiếp đón Burnley.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

HLV trưởng Pochettino gây bất ngờ khi sử dụng tiền vệ trẻ mới 18 tuổi Oliver Skipp ngay từ đầu. Trong hoàn cảnh không có được nhân sự tốt nhất, Tottenham gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi trước một Burnley thi đấu đầy quyết tâm. Họ chỉ tung ra được đúng một cú sút trúng đích đến khung thành của thủ môn Joe Hart trong hiệp một dù cầm đến 70% thời lượng kiểm soát bóng.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Kịch bản vẫn không thể thay đổi cho đoàn quân của Pochettino trong hiệp hai. Lucas Moura, Heung-min Son và Erik Lamela liên tục thử thách Joe Hart nhưng cựu thủ môn ĐT Anh đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Cầm bóng nhiều nhưng thiếu hiệu quả trong những công đoạn cuối cùng, vị HLV 46 tuổi buộc phải tung ngôi sao Christian Eriken vào sân ở phút thứ 65 với hi vọng chuyển biến trong khâu tấn công.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Và chính tiền vệ người Đan Mạch là người đem về bàn thắng quý giá cho đội chủ nhà ở phút thứ 91. Sau một pha phối hộp tốt của các cầu thủ Tottenham, tiền đạo Harry Kane thu hút toàn bộ hậu vệ Burnley, tạo ra khoảng trống trước khi tung ra đường chuyền cho Eriksen đang băng lên từ tuyến hai. Cú sút vào góc gần của anh là đủ để làm tung mành lưới Joe Hart trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Burnley.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Bàn thắng này cũng giúp HLV Pochettino có được chiến thắng trong trận đấu thứ 100 dẫn dắt Tottenham ở Ngoại hạng Anh.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

Ở trận đấu sớm của vòng 17, Man City tiếp Everton trên sân nhà. Một chiến thắng là điều bắt buộc với thầy trò Pep Guardiola để giành lại ngôi đầu bảng sau khi họ đã để thua 0-2 trước Chelsea trên sân Stamford Bridge cách đây một tuần.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 8.

Từ bỏ phương án sử dụng Raheem Sterling như một số 9 ảo, Gabriel Jesus được quay trở lại đội hình xuất phát của Man City. Tiền đạo người Brazil đã tịt ngòi trong 11 trận liên tiếp tại Premier League nhưng đã ngay lập tức để lại dấu ấn khi có pha thoát xuống và dứt điểm đẳng cấp vào góc hẹp sau đường xuống bóng của Leroy Sane ở phút thứ 22.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 9.

Đội chủ nhà tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn. Leroy Sane và Riyad Mahrez liên tục đem đến mối hiểm nguy cho hàng thủ Everton từ hai hành lang cánh. Tiền vệ người Algeria cũng có một cơ hội nguy hiểm khi tung cú sút trúng thủ môn Jordan Pickford nhưng không thể trở thành bàn thắng.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 10.

Mãi đến phút thứ 50, cách biệt mới được nâng lên thành 2 bàn. Sane lại có thêm một pha kiến tạo khi tạt bóng khó chịu cho Jesus đánh đầu lập cú đúp. Đây là bàn thắng thứ 7 của tiền đạo này trên mọi mặt trận trong mùa bóng năm nay.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 11.

Everton cũng tạo ra được một số cơ hội, nhưng Richarlison cùng các đồng đội đều dứt điểm kém hiệu quả. Cầu thủ cạnh tranh cho vị trí của Jesus ở tuyển Brazil có một ngày thi đấu thiếu nổi bật khi chỉ tạo ra một tình huống nguy hiểm sau cú vô lê đưa bóng đi cao hơn khung thành Ederson. Đội khách sau đó cũng gỡ lại 1-2 sau cú đánh đầu của tiền đạo Dominic Calvert-Lewin ở phút 65.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 12.

Nhưng khoảng cách này chỉ tồn tại được vỏn vẹn 4 phút trước khi Raheem Sterling nổ súng. Vào sân thay Sane, Sterling có được bàn thắng sau khi đánh đầu trống trải từ quả tạt của Fernandinho. Kết quả 3-1 cũng được giữ nguyên đến hết trận.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 13.

Kevin de Bruyne được Pep tung vào sân trong 15 phút cuối. Sự trở lại của ngôi sao người Bỉ sẽ càng làm Man City trở nên nguy hiểm hơn. Chiến thắng 3-1 này giúp họ tạm thời giành lại ngôi đầu bảng từ Liverpool với khoảng cách 2 điểm trước trận derby nước Anh đêm nay.

Tottenham thắng chật vật, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 14.

Kết quả các cặp đấu diễn ra vào tối qua tại vòng 17 Ngoại hạng Anh.