Top những bản hợp đồng tệ nhất của MU: Tiền đạo đắt giá số một lịch sử chỉ giỏi tấu hài, ngôi sao sáng giá nhưng chỉ ngồi dự bị rồi nhận lương khủng nhất đội

PHỤNG HIẾU , 15:20 09/08/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Được đặt kỳ vọng lớn với mức giá cao ngất ngưởng nhưng Lukaku giờ đã phải "tháo chạy" sang đội bóng mới. Nhưng thế vẫn hơn Sanchez, người hiện giờ còn chẳng biết đi đâu, về đâu.

Romelu Lukaku - 75 triệu bảng

Có lẽ đến thời điểm này, những người hi vọng vào một Lukaku tỏa sáng rực rỡ như ở Everton và West Brom sẽ cảm thấy vô cùng chán nản. Sao một mùa giải đáng quên, giờ đây tiền đạo người Bỉ còn chẳng thèm trở về đoàn tụ cùng đội bóng cũ.

 - Ảnh 1.

Lukaku là tiền đạo đắt giá nhất lịch sử MU, cũng là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất.

Lukaku trái lệnh không về là bởi còn bận tơ tưởng đến Inter Milan, đội bóng sẵn sàng bỏ ra 72 triệu bảng để có được anh. Bản hợp đồng này đã chính thức được chốt hạ vào lúc 22h 8/8 (giờ Việt Nam).

Dù sao CĐV Quỷ Đỏ cũng sẽ chẳng nhớ nhung Lukaku bao nhiêu khi đội bóng con cưng của họ đã thu về gần bằng số tiền ban đầu bỏ ra để có được anh.

Alexis Sanchez

Fan của MU như vớ bở khi đội bóng của họ trao đổi thành công Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ như bóng ma vật vờ ở Old Trafford, lấy Alexis Sanchez, ngôi sao sáng giá nhất Arsenal.

Nhưng một thời gian sau, họ lại "phát ốm" với phong độ tồi tệ của Sanchez. Tiền đạo người Chile chơi rất cố gắng, nỗ lực đuổi bóng trên sân nhưng Jose Mourinho đưa anh về không phải là để phòng ngự. Tính đến thời điểm hiện tại Sanchez mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng cho Quỷ Đỏ, 1 trong số đó đến từ tình huống sút penalty.

 - Ảnh 2.

Sanchez năm nay đã 31 tuổi. Liệu anh có thể đóng góp gì thêm cho MU?

Ngay cả khi Solskjaer, người mang tư tưởng bóng đá tấn công đến với MU, phong độ của Sanchez cũng chẳng được cải thiện là bao.

Thật khó tin khi một cầu thủ như vậy lại đang nhận mức lương cao ngất ngưởng ở MU. HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ buộc phải tính đến nước đẩy anh ra đi ngay trong mùa hè này hoặc đầu năm sau.

Anderson - khoảng 20 triệu bảng

Anderson đến với MU với tư cách là chủ nhân Golden Boy, giải thưởng dành cho ngôi sao trẻ sáng giá nhất châu Âu năm 2008. Tuy nhiên 8 năm sau, anh rời khỏi Old Trafford trước hàng ngàn ánh mắt thất vọng cùng cực.

 - Ảnh 3.

"Cậu bé vàng" thủa nào giờ chỉ chơi bóng... cho vui.

Trong suốt khoảng thời gian đó, điểm nhấn Anderson để lại chỉ là tình huống sút luân lưu thành công giúp MU đăng quang ngôi vô địch Champions League. Ngoài ra, anh một là ngồi trên ghế dự bị, một là vào sân thi đấu vật vờ, không hiệu quả.

Ở tuổi 31 khi các ngôi sao cùng lứa Anderson vẫn đang hướng đến những danh hiệu mới thì anh đã yên phận ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bebe - 8,3 triệu bảng

Bebe có lẽ là bản hợp đồng kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá, sai lầm khó hiểu nhất trong sự nghiệp của Sir Alex Ferguson. Vị chiến lược gia huyền thoại người Scotland đưa anh về MU dù Bebe vào thời điểm đó thậm chí còn chẳng phải một cầu thủ chuyên nghiệp.

 - Ảnh 4.

Có lẽ ngay cả Bebe cũng bất ngờ khi anh được Sir Alex đưa về MU.

Niềm tin của Sir Alex đã đặt nhầm chỗ. Trong suốt những năm tháng khoác áo MU, Bebe bị CĐV coi là trò đùa. Mỗi lần Bebe ra sân chơi cho Quỷ Đỏ là một lần anh khiến người thầy đáng kính của mình lắc đầu ngao ngán.

Sau khi cho mượn khắp mọi nơi, MU đã quyết định bán Bebe cho Benfica. Nhưng 2 năm ở quê nhà anh cũng chỉ có đúng 1 lần ra sân. Từ 2018 đến giờ Bebe đang nỗ lực tìm lại mình trong màu áo Rayo Vallecano.

Angel di Maria - 60 triệu bảng

Sau khi Sir Alex giải nghệ, MU cũng đi xuống theo chân ông thầy huyền thoại. Đội hình lúc đó của họ không sở hữu một ngôi sao lớn thực thụ. Chính vì thế, Di Maria khi khoác lên mình chiếc áo số 7 của những Cristiano Ronaldo, David Beckham đã đem đến kỳ vọng cực lớn.

Cảm giác xem Di Maria thi đấu những trận đầu tiên cho MU thật sự rất phấn khích. Nhưng đó chỉ là tuần trăng mật của cầu thủ người Argentina tại Old Trafford.

Đang bay cao thì Di Maria bỗng nhiên xuống phong độ. HLV Louis van Gaal đầy ải anh trên băng ghế dự bị gần như cả mùa giải sau đó.

Cứ như thế bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng của MU dần cảm thấy chán ghét CLB. Sau 1 năm, anh đòi ra đi và cảm thấy cực kỳ sung sướng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ hồi giữa mùa giải năm ngoái.

 - Ảnh 5.

Màn ăn mừng khó quên của Di Maria trong trận đấu với MU.