Tổng kết ngày thi đấu 7/9 FIBA World Cup 2019: Mỹ đại thắng Hy Lạp, Pháp và Úc ghi danh vào vòng sau

VƯƠNG HÃN , 13:40 08/09/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mỹ đã đánh bại Hy Lạp trong trận đấu tâm điểm của FIBA World Cup ngày 7/9, trong khi đó Úc và Pháp tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng những chiến thắng trước các đối thủ khó xơi là Cộng hòa Dominica và Lithuania.

Ngày thi đấu thứ 8 đã xác định được thêm 3/4 cái tên cuối cùng lọt vào vòng loại trực tiếp của FIBA World Cup 2019, đó là tuyển Pháp, Úc và Mỹ. Trong khi đó, tấm vé cuối cùng của bảng K sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Brazil, Hy Lạp và Cộng hòa Czech.

New Zealand 111-81 Nhật Bản (Vòng phân hạng)

Nhật Bản vẫn chưa thể tìm được trận thắng đầu tiên của mình ở FIBA World Cup năm nay khi tiếp tục phải nhận một thất bại nặng nề với cách biệt lên đến 30 điểm trước New Zealand. Sự chênh lệch quá lớn giữa thể hình lẫn trình độ đã khiến các đại diện của châu Đại Dương dễ dàng áp đảo đối thủ Nhật Bản, qua đó dễ dàng khép lại trận đấu với tỷ số 111-81 chung cuộc.

Cory Webster chính là cầu thủ xuất sắc nhất với 27 điểm, 5 rebounds và 6 kiến tạo ở trận này.

1

New Zealand đã có một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Nhật Bản

Úc 82-76 Cộng hòa Dominica (Vòng bảng 2)

Úc đã chính thức giành vé dự vòng loại trực tiếp sau chiến thắng nhọc nhằm trước Cộng hòa Dominica. Với sự xuất sắc của lão tướng Eloy Vargas, đại diện đến từ Trung Mỹ đã có một trận đấu quật cường và tạo ra vô số khó khăn trước Úc. Thế nhưng bản lĩnh của các ngôi sao đang thi đấu tại NBA như Andrew Bogut hay Patty Mills đã được thể hiện đúng lúc để mang về cho Úc chiến thắng quan trọng 82-76.

Với kết quả này, Úc đã chính thức ghi danh mình vào vòng loại trực tiếp của FIBA World Cup năm nay. Patty Mills chính là MVP của trận đấu này với 19 điểm và 9 kiến tạo.

2

Bản lĩnh của các ngôi sao bên phía Úc đã lên tiếng kịp thời.

Canada 126-71 Jordan (Vòng phân hạng)

Việc bị loại ngay ở vòng bảng đầu tiên là một nỗi thất vọng lớn với một đội bóng có tiềm lực mạnh như Canada và Jordan bất đắc dĩ trở thành nạn nhân phải đón nhận cơn thịnh nộ của Canada. Các ngôi sao đến từ xứ sở cây lá phong đã không cho đối thủ một cơ hội phản kháng nào khi tạo ra một sức ép khủng khiếp ngay từ hiệp đầu. Hệ quả là chiến thắng đậm nhất ngày thi đấu thứ 8 đã thuộc về Canada với thắng lợi 126-71 chung cuộc.

Kyle Wiltjer là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Canada với 29 điểm, 2 rebounds và 2 kiến tạo với tỷ lệ ném rổ đạt 78,6%.

3

Jordan đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong cơn thịnh nộ của Canada.

Brazil 71-93 Cộng hòa Czech (Vòng bảng 2)

Cục diện của bảng K đã trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi Brazil thất thủ trước Cộng hòa Czech với tỷ số 71-93 chung cuộc. Với quyết tâm chiến thắng mãnh liệt, các cầu thủ Cộng hòa Czech đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời và không cho đối thủ Brazil có cơ hội dẫn trước trong bất kỳ hiệp thi đấu nào. Với kết quả này, cả Hy Lạp, Brazil và Cộng hòa Czech đều vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng sau.

Ngôi sao thuộc biên chế của Chicago Bulls, Tomas Satoransky đã trở thành MVP của trận này với 20 điểm, 7 rebounds, 9 kiến tạo, 3 steal và 2 block ở trận này.

4

Cục diện bảng K trở nên khó lường sau thất bại bất ngờ của Brazil.

Thổ Nhĩ Kỳ 79-74 Montenegro (Vòng phân hạng)

Cũng tương tự như Nhật Bản, Montenegro vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên tại FIBA năm nay khi không thể tìm ra lời giải cho cặp đôi Cedi Osman và Scott Wilbekin. Dù Nikola Vucevic đã có một ngày trình diễn không tệ với 20 điểm, 7 rebounds và 5 kiến tạo, thế nhưng như vậy là chưa đủ để giúp Montenegro chạm tay vào chiến thắng đầu tiên.

Wilbekin đã có 9 điểm, 5 rebounds, 13 kiến tạo và 4 steal ở trận này, trong khi đó Osman cũng đánh dấu ngày làm việc hiệu quả với 19 điểm và 4 rebounds.

5

Montenegro không thể tìm ra giải pháp trước những đòn tấn công biến hóa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp 78-75 Lithuania (Vòng bảng 2)

Úc đã trở thành đại diện đầu tiên của bảng L giành vé dự vòng loại trực tiếp, chỉ sau đó vài giờ Pháp cũng có được thứ mình cần sau chiến thắng vất vả 78-75 trước Lithuania. Với sự xuất sắc của bộ đôi big-man Jonas Valanciunas và Domantas Sabonis ở dưới rổ, Lithuania đã khiến các ngôi sao của Pháp có một ngày làm việc vô cùng vất vả và khó khăn.

Thế nhưng trong một ngày mà những ngôi sao vòng ngoài của Pháp như Evan Fournier hay Nando De Colo đạt phong độ cao, những cú ném 3 điểm đã trở thành "cứu cánh" giúp Pháp vượt qua đối thủ với tỷ số sát nút 78-75. Trong khi Fournier ghi được 24 điểm với 2/5 tình huống ném 3 thành công thì De Colo cũng không chịu kém cạnh với 21 điểm và 3/6 tình huống dứt điểm từ xa chính xác.

6

Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh và tham vọng của mình ở FIBA năm nay sau chiến thắng trước Lithuania.

Đức 89-78 Senegal (Vòng phân hạng)

Dù gặp đôi chút khó khăn khi Senegal bất ngờ chơi khởi sắc ở hiệp 2, thế nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình Đức vẫn biết cách tìm lại lợi thế cho mình ở nửa sau trận đấu. Qua đó đánh bại đối thủ với tỷ số 89-78 chung cuộc. Với kết quả này, Đức và Canada bắt buộc phải quyết chiến với nhau để phân định vị trí dẫn đầu bảng P của vòng phân hạng. Một vị trí dẫn đầu sẽ giúp tấm vé dự Thế vận hội Tokyo 2020 đến gần hơn với một trong hai đội.

Ngôi sao của Oklahoma City Thunder, Dennis Schroder chính là người hùng của Đức ở trận này với 24 điểm, 6 rebounds và 12 kiến tạo.

7

Khả năng ném 3 xuất sắc đã mang về chiến thắng quan trọng này cho Đức.

Mỹ 69-53 Hy Lạp (Vòng bảng 2)

Trận cầu tâm điểm của FIBA World Cup ngày hôm nay đã khép lại với kịch bản không ai ngờ tới. Tuyển Mỹ đang bị hoài nghi về sức mạnh đã có một trận đấu vô cùng chặt chẽ và hiệu quả trước đội bóng được đánh giá là "ngựa ô" ở mùa giải này là Hy Lạp.

Cự ly đội hình hợp lý cùng chiến thuật phòng ngự hiệu quả đã giúp Mỹ phong tỏa hoàn toàn Giannis Antetokounmpo và các đồng đội ở trận này. Qua đó mang về chiến thắng thứ tư liên tiếp ở FIBA năm nay với tỷ số 69-53 chung cuộc.

2

Mỹ đã có một trận đấu rất hay trước Hy Lạp của Giannis Antetokounmpo

Như thường lệ, Kemba Walker vẫn là linh hồn trong lối chơi của tuyển Mỹ với 15 điểm, 4 rebounds và 6 kiến tạo ở trận này.

Ảnh: FIBA