Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League

TIẾN THÀNH , 02:17 02/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trái với dự đoán ban đầu, Man City của Pep Guardiola đã rất vất vả để vượt qua con mồi ưa thích Bournemouth trên sân nhà Etihad.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 1.

Bất chấp thể lực đã suy giảm ít nhiều do vừa phải chinh chiến tại Champions League vào giữa tuần, giới chuyên gia vẫn nhận định Man City sẽ dễ dàng giành trọn ba điểm trong trận đấu với đối thủ Bournemouth tại vòng 14 Premier League 2018/2019. Dưới thời Eddie Howe, "The Cherries" có thể là thử thách khó chịu với bất kỳ đối thủ nào, ngoại trừ Man City. Trong 6 lần đối đầu gần nhất, nửa xanh thành Man đã nã vào lưới đối thủ tổng cộng 21 lần.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 2.

Đội chủ nhà Man CIty có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng của Bernardo Silva ở phút thứ 12. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Sane không thể thắng được Begovic trong pha đối mặt. Bóng bật ra và tiền vệ nhỏ con người Bồ Đào Nha đã không mắc sai lầm nào.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 3.

Sau đó, không có màn thảm sát như thường lệ. Trái lại, Man City còn gặp khó trước lối đá kỷ luật của Bournemouth. Trận này, HLV Howe tung ra sân đội hình 5-4-1 và chủ trương chơi chắc bên phần sân nhà. Càng chơi càng hay, cuối hiệp 1, Bournemouth thậm chí đã ép ngược nhà vô địch. Ba tình huống lên triển khai tấn công nguy hiểm liên tiếp của đội bóng áo trắng.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 4.

Cuối cùng, Bournemouth đã thành công. Phút 42, tiền đạo Wilson đánh đầu hoàn hảo sau đường tạt bóng của Joshua King. Thủ thành Ederson dù đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho đội nhà.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 5.

Nhận gáo nước lạnh, Man City cuống cuồng dồn lên tấn công. Các học trò của ông Pep Guardiola kiểm soát bóng đến trên 70% và có khá nhiều lần đưa bóng đến sát khung thành đối phương. Tuy nhiên, nhà vô địch lại thiếu đi sự quyết đoán ở những tình huống quyết định.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 6.

Trong thế trận khó khăn, Sterling đã sắm vai người hùng. Phút 56, tuyển thủ Anh đi bóng qua 5 cầu thủ Bournemouth trước khi dứt điểm bật Surman bay vào lưới của Begovic. Bàn thắng này tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Từ đây, mặt trận tấn công của Man City trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 7.

Với pha lập công vừa có được, Sterling đã phá lưới Bournemouth trong cả 6 trận chạm trán đội bóng này kể từ khi chuyển tới Man City.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 8.

Đến phút 80, Guendogan mới khiến những cổ động viên trên sân Etihad thở phào bằng bàn ấn định tỷ số 3-1. Sane tiếp tục cho thấy khả năng kiến tạo tuyệt vời bằng một đường chuyền đầy cảm giác. Đây cũng là pha dọn gỗ thứ 20 của tuyển thủ Đức tại Premier League.

Toát mồ hôi vượt qua đối thủ ưa thích, nhà vô địch Man City xây chắc ngôi đầu Premier League - Ảnh 9.

Đánh bại Bournemouth, Man City tiếp tục duy trì ngôi đầu với 38 điểm, hơn đội đứng thứ hai Liverpool 5 điểm dù đá nhiều hơn một trận.