Tìm lại được sự tự tin, Resolut1on gia nhập đội mới, đặt mục tiêu dự TI9

PHỤNG HIẾU , 11:54 04/04/2019 | Esport

Chia sẻ

Game thủ người Nga vẫn quyết tâm ở lại châu Mỹ sau quãng thời gian thi đấu không thành công trong màu áo Forward Gaming.

Thất bại ở Forward Gaming khiến cộng đồng Dota 2 đồn thổi rằng Roman "Resolut1on" Fominok sẽ quay trở về CIS thi đấu. Tuy nhiên cách đây vài giờ, Demolition Boys bất ngờ thông báo trên fanpage Facebook rằng họ đã mời thành công game thủ người Ukraine gia nhập đội.

Demolition Boys có trụ sở ở Nam Mỹ (SA) nên Resolut1on buộc phải chơi chế độ xếp hạng ở khu vực này trong vòng một tháng mới được vòng loại các giải đấu. Dự kiến Demolition Boys sẽ tham dự vòng loại EPICENTER diễn ra vào thời điểm đầu tháng 5/2019, đặt mục tiêu giành vé tới The International 9.

Tìm lại được sự tự tin, Resolut1on gia nhập đội mới, đặt mục tiêu dự TI9 - Ảnh 1.

Demolition Boys tuyên bố đã chiêu mộ thành công Resolut1on.

Ban đầu, Demolition Boys là một stack gồm 5 game thủ người Peru. Tuy nhiên sau khi không thể giành vé tham dự MDL Disneyland, ông chủ của đội đã sa thải toàn bộ 5 người này và đặt quyết tâm xây dựng đội hình toàn sao mới. Resolut1on là người đầu tiên được điền tên vào danh sách "thay máu".

Về phía Resolut1on, anh thừa nhận mình gặp vấn đề về tâm lý nặng sau khi liên tục thất bại trong màu áo Forward Gaming. Tuy nhiên vào ngày hôm qua, tay chơi 22 tuổi đã tiến hành stream trên Twitch trở lại. Đáng chú ý hơn, anh tìm trận ở khu vực SA đúng như những gì Demolitions Boys đã thông báo.

Năm nay 22 tuổi, Resolut1on từng được coi là thần đồng của Dota 2 Ukraine, người sẽ thay thế Dendi vực giậy Natus Vincere. Tuy nhiên kể từ khi gây dựng tên tuổi trong màu áo Team Empire, anh lại lựa chọn ra nước ngoài thi đấu. Anh từng đầu quân cho Digital Chaos, OG, VGJ.Storm và gần nhất là Forward Gaming.

Trong sự nghiệp, Resolut1on đã gặt hái được khá nhiều danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm chức vô địch GESC Thailand Dota2 Minor (2018), MDL Macau (2017), ESL One Genting (2017) và á quân The International 2016. Tuy nhiên sau TI8, Forward Gaming đã xuống phong độ trông thấy nên anh buộc phải ra đi tìm bến đỗ mới.