Tiền đạo Liverpool may mắn thoát thẻ đỏ sau hàng loạt tình huống trả đũa nguy hiểm

PHỤNG HIẾU , 18:47 19/02/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Màn trình diễn của Mane rạng sáng nay bị đánh giá dưới mức trung bình. Không những "mất tích" trên hàng tấn công, tiền đạo này còn liên tục phạm lỗi với đối thủ.

Nhận biết rõ sự nguy hiểm của Sadio Mane, dàn phòng ngự Atletico Madrid đã lập kế hoạch riêng để phong tỏa tiền đạo này. Ngoài việc chặn mọi đường bóng đến chân ngôi sao người Senegal, họ còn cố tình buông lời "cà khịa", chọc tức.

Kế hoạch của Atletico thành công mỹ mãn. Mane không những chơi bạc nhược trong hiệp 1 mà còn liên tục phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà. Ngay trong những phút đầu tiên của trận đấu, Mane thực hiện tình huống cao chân rất nguy hiểm với hậu vệ Vrsaljko. Anh bị trọng tài chính gọi ra nhắc nhở sau tình huống này.

 - Ảnh 1.

Pha cao chân nguy hiểm của Mane với Vrsaljko.

Nhưng lời cảnh báo của vị vua áo đen chưa thể giúp Mane ngộ ra. Phút 40, nỗ lực đi bóng qua Vrsaljko bất thành khiến anh nổi cáu, vung tay đập vào mặt đối thủ. Đến lúc này trọng tài buộc phải rút thẻ vàng. Cuối hiệp 1, Mane một lần nữa dùng tiểu xảo với Vrsaljko nhưng không phải nhận thẻ vàng thứ 2.

 - Ảnh 2.

Mane không thể kiềm chế bản thân nên phải nhận một thẻ vàng.

 - Ảnh 3.

Anh may mắn thoát thẻ đỏ ở phút cuối hiệp 1.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, HLV Juergen Klopp lập tức rút Sadio Mane ra khỏi sân khi hiệp 2 vừa bắt đầu để tránh thẻ đỏ. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, ông giải thích quyết định của mình như sau: "Mane là một cầu thủ lành tính nhưng Atletico liên tục khiêu khích cậu ấy. Tôi buộc phải rút Mane ra sân vì không muốn học trò của mình phải nhận thẻ vàng thứ 2".

Hôm qua Mane không phải là cầu thủ duy nhất của Liverpool bị cầu thủ Atletico Madrid. Andrew Robertson cũng bực không kém đồng đội sau khi liên tục bị chơi xấu. Sau trận, anh chia sẻ: "Được rồi Atletico Madrid, chúng tôi có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận lượt về. Hãy đến Anfield và tận hưởng nhé!".

Thua 0-1 nhưng Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội ở trận lượt về. Năm ngoái Lữ Đoàn Đỏ cũng thất thủ tới 0-3 trong trận lượt đi trước Barcelona nhưng 4 bàn thắng do công của Divock Origi (2) và Georginio Wijnaldum (2) đã giúp đoàn quân của Juergen Klopp lật ngược thế cờ, tiến vào chung kết và lên ngôi vô địch.