Thuyền trưởng mới của Manchester United - Siêu tiền đạo quá khứ, HLV tệ hại từng đẩy 1 CLB Premier League xuống hạng

ANH TÚ , 14:10 19/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ole Gunnar Solskjaer có thể là một tiền đạo đẳng cấp khi còn theo nghiệp quần đùi áo số. Tuy nhiên, thành tích của ông khi chuyển sang nghề huấn luyện viên lại khiến các fan MU phát hoảng.

Phải đến 99% cựu tiền đạo có biệt danh "sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" sẽ trở thành HLV tạm quyền của Manchester United cho đến cuối mùa. Trang chủ của CLB đã đưa ra 1 đoạn thông báo về việc bổ nhiệm chiến lược gia người Na Uy rồi gỡ ngay sau đó. Dù vậy, đây có lẽ chỉ là vấn đề thời gian khi đôi bên giải quyết một vài trục trặc mà khả năng cao là bản hợp đồng còn hạn đến năm 2021 của Solskjaer với CLB Molde.

Nhiều người thường biết đến Solskjaer trong thời gian anh còn thi đấu cho MU vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang nghiệp HLV - giống như đa phần các học trò khác của Sir Alex Ferguson, cựu tuyển thủ Na Uy cũng không gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể.

Trước khi Manchester United chính thức bổ nhiệm Solskjaer, hãy cùng nhìn lại sự nghiệp của chân sút từng lừng lẫy một thời với biệt danh "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ".

Solskjaer - một sự lựa chọn mạo hiểm

Cựu tiền đạo người Na Uy chỉ thực sự bắt tay vào công việc huấn luyện viên từ năm 2011 khi ông đồng ý dẫn dắt CLB Molde tại giải vô địch quốc gia Na Uy. Trước đó, Solskjaer chưa từng có kinh nghiệm gì nhiều trong công tác huấn luyện.

Sau khi giải nghệ vào năm 2007, Sir Alex Ferguson giao cho cậu học trò đảm nhiệm công việc HLV tiền đạo - đúng sở trường của ông. Một năm sau đó, Solskjaer được đôn lên làm HLV đội trẻ.

Hiểu rằng môi trường ở Anh quá khắc nghiệt cho những kẻ tay mơ, Solskjaer quyết định trở lại đội bóng cũ Molde ở giải vô địch quốc gia Na Uy làm HLV. Ông khởi đầu theo cách không thể tệ hơn khi để thua 3-0 trước đội bóng mới lên hạng Sarpsborg ngay trong trận ra mắt. Dù vậy, đến cuối mùa giải, Solskjaer vẫn nâng cao danh hiệu vô địch cùng Molde.

Thuyền trưởng mới của Manchester United - Siêu tiền đạo quá khứ, HLV tệ hại từng đẩy 1 CLB Premier League xuống hạng - Ảnh 1.

Thành tích của Solskjaer trên cương vị HLV khiến nhiều CĐV MU cảm thấy lo sợ.

Thành công rực rỡ của cựu chân sút MU trong năm đầu tiên làm HLV trưởng giúp ông nhận được nhiều sự chú ý từ xứ sở sương mù. Dù vậy, Solskjaer không quá vội vã nghĩ đến chuyện trở lại Anh quốc quá sớm. Năm 2012, cựu tiền đạo người Na Uy từ chối lời đề nghị của CLB Aston Villa để tiếp tục công việc cùng Molde.

Hai mùa giải sau đó, Solskjaer tiếp tục thống trị Tippeligaen (giải vô địch Na Uy) cùng Molde. Tuy nhiên, mùa bóng 2013/14 đã kết thúc không như mong đợi khi đội bóng của ông chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu. Đó cũng là thời điểm Solskjaer hiểu mình cần tìm một thử thách mới.

Và Cardiff đã gửi lời mời đến cựu tiền đạo Na Uy sau khi sa thải HLV Malky Mackay giữa chừng. Họ tin tưởng Solskjaer với kinh nghiệm và uy thế của mình sẽ giúp con tàu đắm Cardiff tiếp tục trụ vững ở NH Anh sau những kết quả bết bát mà người tiền nhiệm gây ra.

"Tôi thấy mình thật may mắn khi được trở lại Premier League. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với gia đình mình và đây là một cơ hội quá tuyệt vời".

Dù vậy, thực tế khắc nghiệt tại Anh đã bóp chết những mộng tưởng trong đầu Solskjaer. Vị chiến lược gia người Na Uy hoàn toàn mất phương hướng với đống hỗn độn mà Mackay để lại. Từ vị trí thứ 16, Solskjaer trong 18 trận còn lại đã đẩy Cardiff xuống bét bảng và nhận suất xuống hạng vào cuối mùa. Thành tích của cựu ngôi sao Man United trong quãng thời gian ngắn ngủi trở lại Anh cũng khiến người ta ngán ngẩm.

18 trận đấu trên cương vị HLV trưởng, Solskjaer chỉ giúp Cardiff giành 12 điểm, ghi 17 bàn nhưng để thủng lưới tới 42 lần. CLB có biệt danh The Blues vẫn quyết định dành niềm tin cho Solskjaer ở mùa giải sau đó. Tuy nhiên, trận thua 1-0 trước Middlesbrough vào tháng 9/2014 đã khiến tất cả sụp đổ.

Đến năm 2015, Solskjaer quyết định trở về Na Uy để tiếp tục công việc tại Molde. Trong hai mùa giải liên tiếp, ông lần lượt đưa đội bóng cũ kết thúc ở vị trí thứ 6 và thứ 5. Đến mùa bóng 2017/18, Solskjaer đã cải thiện hình ảnh đáng kể khi Molde cán đích ở vị trí thứ hai.

Thành tích tốt của HLV này giúp ông được CLB thưởng cho bản hợp đồng 3 năm vào đầu tháng 12 này. Đây có thể là khúc mắc mà MU đang gặp phải khi cố đưa Solskjaer trở về sân Old Trafford.

Vì sao MU chọn Solskjaer?

Nhìn qua bảng thành tích trên cương vị HLV của Solskjaer, nhiều CĐV chắc sẽ phát hoảng khi nghĩ đến tương lai của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, nghĩ rộng ra thì quyết định đưa "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford không hề thiếu cơ sở.


Thuyền trưởng mới của Manchester United - Siêu tiền đạo quá khứ, HLV tệ hại từng đẩy 1 CLB Premier League xuống hạng - Ảnh 2.

Solskjaer là phương án mạo hiểm nhưng không phải không đáng thử.

Solskjaer là gương mặt rất được yêu mến bởi các CĐV Quỷ đỏ. Tầm ảnh hưởng và danh tiếng của cựu tiền đạo Na Uy tại Old Trafford sẽ giúp ông có tiếng nói trong phòng thay đồ - nơi đã quá loạn sau những cuộc chiến mà Mourinho gây nên.

Thực tế, những HLV tạm quyền đôi khi không cần là người nắm chuyên môn quá cao. Bởi họ chỉ là kẻ đóng thể tạm thời để giúp đội bóng không lún sâu vào khủng hoảng. Còn chuyện chiến thuật, tương lai là việc của mùa hè - nơi những HLV trưởng thật sự sẽ lo. Điều mà những người này cần làm là gắn kết các cầu thủ thành một khối để họ quyết tâm chiến đấu cho đến cuối mùa giải.

Với những tiêu chí ấy, chẳng lựa chọn nào xứng đáng hơn các cựu danh thủ của chính CLB đó. 

Thực tế, không ít CLB đã hưởng lợi rất lớn từ việc bổ nhiệm những kẻ "tay ngang" thế này. Như trường hợp của Chelsea năm 2012 hay tiêu biểu nhất mới đây là Zidane - người giành 3 chức vô địch liên tiếp cùng Real Madrid sau khi thay Benitez. Thậm chí, Solskjaer còn nắm nhiều lợi thế hơn hai người kia khi ông từng có thời gian dài làm HLV trưởng ở Molde.

Năng lực của Solskjaer tất nhiên sẽ bị đặt dấu hỏi lớn nhưng không vì thế mà các CĐV lại thiếu niềm tin vào thuyền trưởng người Na Uy. Bởi biết đâu, ông sẽ đưa Quỷ đỏ đến ngôi vương Champions League sau 11 năm chờ đợi?