Thua Việt Nam nhưng ít ra mong ước của đội trưởng Philippines đã trở thành sự thật

PHỤNG HIẾU , 10:47 03/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Không giống như vòng bảng, CĐV Philippines đã kéo đến sân cổ vũ cho đội tuyển con cưng nhiều hơn trong trận bán kết với Việt Nam. Đây là một phản hồi tích cực sau lời thỉnh cầu từ Phil Younghusband.

Trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Việt Nam trên sân nhà Panaad, Phil Younghusband, đội trưởng của ĐTQG Philippines đã lên mạng xã hội gửi lời "thỉnh cầu" tới các CĐV. Anh mong muốn được thi đấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt hơn, muốn Philippines hưởng lợi thế thực sự của sân nhà khi đối đầu với HLV Park Hang-seo và học trò.

"Nhìn bảng xếp hạng lượng CĐV đến sân theo dõi tôi rất buồn. Thậm chí Timor Leste còn yêu bóng đá hơn Philippines chúng ta dù họ phải sang tận quốc gia khác dự khán trận đấu", Phil Younghusband chia sẻ trên Instagram.

"Đó chính là lý do tại sao tôi cần sự cổ vũ của các CĐV. Nếu các bạn ở Bacolod, có thể bay tới Bacolod hay có người thân ở Bacolod, hãy cố gắng làm sôi động Panaad nào!".

Thua Việt Nam nhưng ít ra mong ước của đội trưởng Philippines đã trở thành sự thật - Ảnh 1.

Phil Younghusband kêu gọi CĐV Philippines đến sân dự khán trận đấu với Việt Nam.

Đúng như mong muốn của Phil Younghusband, số lượng CĐV đến sân Panaad ngày hôm nay cao hơn hẳn so với những trận đấu thuộc vòng bảng của Philippines. Theo Fox Sports Asia, có khoảng 5.500 CĐV đội nhà đã tiếp lửa cho Phil Younghusband và các đồng đội. Trong khi trận đấu với Thái Lan, một trong những đội bóng đáng xem nhất tại AFF Cup 2018 năm nay chỉ thu hút được 3.500 CĐV.

Tại Philippines, người dân ưa chuộng bóng rổ hơn bóng đá. Vì vậy, lượng CĐV đến sân dự khán trận đấu với Việt Nam tăng vọt là điều đáng mừng. Bóng đá tại Philippines có lẽ sẽ thu hút được sự chú ý hơn nữa nếu đoàn quân của HLV Sven Goran Eriksson thắng ngược Việt Nam tại Mỹ Đình.

Tuy nhiên sau khi để thua 1-2 ngay trên sân nhà, chỉ có phép màu mới giúp Philippines lội ngược dòng thành công.

Thua Việt Nam nhưng ít ra mong ước của đội trưởng Philippines đã trở thành sự thật - Ảnh 2.