Thua tức tưởi trước Bình Dương, thầy Tiến Dũng ước có VAR

HỮU THÀNH , 11:55 09/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau thất bại 0-1 trên sân Bình Dương tại vòng 4 V.League 2019 diễn ra tối 8/4, HLV Lee Heung-sil ước VAR (trợ lý trọng tài video) sẽ xuất hiện tại giải đấu để giúp Viettel thoát khỏi những trận thua đáng tiếc.

"VAR có 2 mặt tốt và xấu. Tôi cảm thấy tiếc với bàn thua duy nhất. Nếu VAR xuất hiện trên sân sẽ xác định được bàn thắng hợp lệ hay không và chúng tôi có thể không nhận bàn thua đáng tiếc ấy", HLV Lee Heung-sil chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu.

Nhận đường chuyền của đồng đội ở phút 67, Wander Luiz bên phía CLB Bình Dương thoát xuống đối mặt với thủ môn Quàng Thế Tài trước khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ngay lập tức, các cầu thủ Viettel phản ứng dữ dội vì cho rằng bóng đã chạm tay ngoại binh của Bình Dương.

Thua tức tưởi trước Bình Dương, thầy Tiến Dũng ước có VAR - Ảnh 1.

Hậu vệ Viettel cho rằng bóng đã chạm tay Wander Luiz. Ảnh: Hữu Thành.

Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn công nhận bàn thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đánh bại đối thủ 1-0 ở vòng 4 V.League 2019.

Khép lại trận đấu, trên khán đài A của sân Gò Đậu liên tục xuất hiện những tiếng la ó và lời chỉ trích dành cho tổ trọng tài. Dẫu vậy, HLV Lee Heung-sil không đổ trách nhiệm về phía những "vị vua áo đen".

"Trọng tài là 1 phần của trận đấu, có thể họ bắt tốt hoặc không tốt. Nếu chúng tôi tận dụng các cơ hội và ghi bàn trước thì đã có kết quả khác. Chúng tôi có 4 tuần tập luyện cho chuyến làm khách Bình Dương. Viettel có nhiều cơ hội ở trận đấu này nhưng tiếc rằng tiền đạo đã không tận dụng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng ở trận đấu tới", ông Lee tiếp lời.  

Nói về trường hợp vắng mặt của Quế Ngọc Hải vì án kỷ luật nội bộ, nhà cầm quân Hàn Quốc nói: "Ngọc Hải và Tiến Dũng đang thi đấu ở đội tuyển quốc gia và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của đội bóng. Ở trận đấu này, Ngọc Hải không được ra sân là điều đáng tiếc. Cậu ta đang cố gắng từng ngày và tỏ ra hối hận với những hành vi sai phạm của bản thân".

Thua tức tưởi trước Bình Dương, thầy Tiến Dũng ước có VAR - Ảnh 2.

Các cầu thủ áo đỏ phản ứng với trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư nhưng bất thành. Ảnh: Hữu Thành.

Chiều ngược lại, HLV Nguyễn Thanh Sơn của CLB Bình Dương tỏ ra vui mừng với chiến thắng thứ 2 liên tiếp kể từ khi ông tiếp quản chiếc ghế thuyền trưởng từ HLV Trần Minh Chiến. Bên cạnh gửi lời cảm ơn đến học trò, ông Sơn thừa nhận "thần may mắn" đã đứng về phía đội bóng đất Thủ.

"Thật ra chiến thắng trước Viettel là chúng tôi may mắn. Đội bạn có những cơ hội nguy hiểm, đặc biệt có tình huống sút trúng xà ngang", ông Sơn giải thích.

Khi hỏi về công tác trọng tài, nhà cầm quân của CLB Bình Dương thẳng thắn thừa nhận: "Trên sân, mọi chuyện có trọng tài giải quyết. Nếu trọng tài có sai lầm thì có BTC phạt. Tôi không bình luận gì về trọng tài. Bởi góc nhìn của tôi không cho phép".

Với chiến thắng 1-0 trước Viettel, CLB Bình Dương đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Viettel vẫn giậm chân ở vị trí thứ 9 với 4 điểm trong tay.

Thua tức tưởi trước Bình Dương, thầy Tiến Dũng ước có VAR - Ảnh 3.