Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:09 06/08/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trước đối thủ có đẳng cấp cao hơn, MU hoàn toàn lép vế. Họ thậm chí không tung ra nổi một cú sút trúng đích. Thất bại 0-1 trước Bayern Munich khép lại màn chạy đà nghèo nàn của MU trước mùa giải mới và thậm chí họ còn thiệt quân khi Eric Bailly dính chấn thương.

Sanchez

Sanchez

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 1.

HLV Jose Mourinho tung ra đội hình mạnh nhất có thể ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đội hình của MU thua sút hẳn về chất lượng so với Bayern Munich. Các trụ cột của "Hùm xám" đều ra sân thi đấu, trong khi phần lớn những cầu thủ chủ chốt người Pháp, Anh và Bỉ của MU thậm chí còn chưa trở về tập trung với đội bóng.

Highlight Bayern Munich vs Man Utd

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 3.

Chơi với lực lượng có đẳng cấp cao hơn, dễ hiểu vì sao Bayern Munich "đàn áp" đội khách đến từ nước Anh. Cả trận "Hùm xám" kiểm soát bóng tới 72%, họ chia cắt hoàn toàn hàng công của Quỷ đỏ. Số 10 mới Marcus Rashford lạc lõng giữa vòng vây của những trung vệ đẳng cấp còn đội trưởng Alexis Sanchez thường xuyên phải lùi về phòng ngự.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 4.

Mourinho tỏ thái độ bên đường biên sân Allianz Arena.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 5.

Ngay đầu hiệp hai, MU tổn thất lớn nhân lực. Trung vệ trụ cột Eric Bailly, một người vốn rất hay dính chấn thương, nhăn nhó rời sân ở phút 51 khiến Mourinho chau mày lo âu. Mùa giải mới đã cận kề và giữa lúc Mourinho liên tục kêu than vì không được bổ sung lực lượng, chấn thương của Bailly thật sự đáng lo lắng.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 6.

Chỉ 8 phút sau khi Bailly rời sân, thế trận phòng ngự của MU bị xuyên thủng. Từ quả đá phạt góc của Thiago, tiền vệ Javi Martinez bật lên đánh đầu đập đất khiến De Gea đứng nhìn.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 7.

Thủng lưới trước, nhưng Mourinho không muốn mất thêm cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Ông quyết định rút Mata, Darmian và Rashford để thay bằng những cầu thủ xu hướng phòng ngự như McTominay, Fosu-Mensah hay Phil Jones. Thay đổi mang tính dưỡng sức nên MU không thể ngược dòng cũng là điều đương nhiên. Những phút còn lại, "Quỷ đỏ" chỉ biết chịu trận.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 8.

Manuel Neuer có một ngày làm việc nhàn hạ.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 9.

Trái lại, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến liên tục đối mặt với những tình huống hãm thành của Bayern.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 10.

Một ngày buồn của đội trưởng Alexis Sanchez.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 11.

Thất bại 0-1, MU khép lại màn chạy đà trước mùa giải với 2 chiến thắng và 2 thất bại. Quỷ đỏ thành Manchester sẽ đá trận mở màn Ngoại hạng Anh với Leicester lúc 2h sáng ngày 11/8.

Thua trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới, MU còn chịu thêm một tổn thất nặng nề - Ảnh 12.

Số liệu thống kê sau trận đấu. Bayern Munich sút trúng hướng khung thành 5 lần, trong khi MU thậm chí không tung ra nổi một tình huống dứt điểm trúng đích. Thời lượng kiểm soát bóng của "Hùm xám" lên đến 72%.