Thua Levante, lập kỷ lục tịt ngòi dài nhất 116 năm, Lopetegui vẫn chưa sợ bị Real Madrid sa thải

ANH TÚ , 22:40 20/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Liên tiếp lập những kỷ lục đáng xấu hổ từ khi cầm quyền thay Zidane tại Real Madrid nhưng HLV Julen Lopetegui vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của mình.

Chưa quá nửa thời gian hiệp một trận đấu với Levante, đoàn quân của Lopetegui đã thủng lưới tới 2 lần. Sự bất lực kéo dài tới tận phút 72 khi Marcelo ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để giúp Real Madrid thoát khỏi cơn khủng hoảng đang đeo bám Lopetegui.

Sau 45 phút hiệp 1 và 10 phút đầu hiệp 2 không thể ghi bàn, Real đã phá kỷ lục không ghi bàn sau 464 phút tịt ngòi từ những năm 1980. Đến phút 72, Marcelo mới ghi bàn rút ngắn tỷ số, chấm dứt số phút khô hạn ở con số 481 phút, kỷ lục trong 116 năm lịch sử Real Madrid. Bên cạnh đó, trận thua trước Levante cũng đánh dấu lần đầu tiên Los Blancos trải qua chuỗi 5 trận không thắng suốt 10 mùa giải gần nhất.

Thành tích bết bát kể từ khi Lopetegui lên nắm quyền thay Zidane khiến nhiều người đã nghĩ về một cuộc chia ly trong thời gian gần nhất. Dù vậy, cựu thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha vẫn mạnh miệng không sợ bị chủ tịch Florentino Perez sa thải.

"Đuổi việc sao? Đó là điều cuối cùng tôi có thể nghĩ tới", ông chia sẻ. "Các học trò của tôi không đáng bị chỉ trích. Không khí phòng thay đồ đang tệ đi sau trận thua này. Nhưng tôi nghĩ một chiến thắng ở Champions League vào ngày thứ ba sẽ xua tan đám mây đen đang bủa vây Real Madrid".

Thua Levante, lập kỷ lục tịt ngòi dài nhất 116 năm, Lopetegui vẫn chưa sợ bị Real Madrid sa thải - Ảnh 1.

Marcelo gỡ gạc chút danh dự cho Real nhưng chừng đó là không đủ.

Dù thất bại trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều nhưng Lopetegui vẫn khẳng định đội của ông thua chẳng qua vì quá "đen".

"Thống kê không nói nên nhiều điều, tất cả quyết định bởi bàn thắng. Nhưng sự thật chúng tôi đã tấn công rất nhiều và tạo ra vô số cơ hội. Các cầu thủ của tôi tung ra tới 34, 35 cú sút, 14 lần trúng đích, 9 tình huống phạt góc, 4 lần chạm khung thành và 1 bàn thắng bị từ chối", ông nêu quan điểm.

Khi được phóng viên hỏi phải chăng ông chỉ đang cố thuyết phục mọi người nghĩ theo hướng lạc quan, Lopetegui đáp: "Tôi không thuyết phục ai hết. Tất cả những gì tôi làm là tường thuật lại diễn biến trên sân".