Cựu thủ môn U23 Việt Nam lên tiếng về bức ảnh bị bóp cổ ở SEA Games: "Thầy muốn tôi ở lại để chứng kiến thất bại của đội nhà"

M52 , 16:57 10/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tấn Trường là "tội đồ" của tuyển U23 Việt Nam tại trận chung kết SEA Games mười năm về trước. Đó có lẽ là kỉ niệm mà anh không muốn nhắc lại với giới truyền thông.

Nỗi buồn của người Việt tại SEA Games 2009 sau sai lầm của thủ môn Tấn Trường. 

Hôm nay 10/12, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lịch sử gặp U22 Indonesia. Người hâm mộ đặt rất nhiều kì vọng vào việc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chiến thắng và giành được huy chương vàng danh giá. Trước thềm trận đấu, người ta lại nhắc nhiều đến câu chuyện của 10 năm trước khi U23 Việt Nam cũng vào đến chung kết SEA Games nhưng phải nhận thất bại cay đắng trước U23 Malaysia.

Đặc biệt hình ảnh HLV Calisto "bóp cổ" Tấn Trường 10 năm trước trở lại gây bão trên mạng xã hội trong ngày hôm nay (10/12). Khi ấy, Tấn Trường trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ và giới truyền thống sau sai lầm khiến U23 Việt Nam mất huy chương vàng. Mười năm chịu tai tiếng, cuối cùng thủ môn Bùi Tấn Trường cũng kể lại câu chuyện về bức ảnh năm xưa.

"Bức ảnh đó là một bức ảnh gây hiểu nhầm rất lớn. Khi ấy sau khi thua trận, tôi đã muốn đi thẳng vào phòng thay đồ nhưng ông Calisto giữ lại và ghì tôi xuống rồi nói "nếu mày là thằng đàn ông thì mày phải ở lại". Sau đó, thầy Calisto còn ôm tôi và khi ấy tôi đã khóc", Tấn Trường chia sẻ.

Thủ môn Việt Nam lên tiếng về bức ảnh bị bóp cổ ở SEA Games: Thầy muốn tôi ở lại để chứng kiến thất bại của đội nhà - Ảnh 2.

Hình ảnh HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường 10 năm trước lại gây bão mạng xã hội trước trận chung kết SEA Games 30.

Tấn Trường tiếp tục kể lại nội tình sự việc mà ít người biết đến về bản thân anh trong trận đấu định mệnh ấy: "Trong trận đấu đó tôi bị chấn thương. Các bác sĩ đã hỏi và tiêm vào chỗ bị thương để tôi thi đấu tiếp. Ông Calisto biết tôi bị đau và quyết định không thay tôi ra chứ không phải là tôi cố tình không muốn ra".

Nếu đúng như lời Tấn Trường chia sẻ thì anh đã chịu tiếng oan suốt từng ấy năm. Tuy nhiên, chuyện cũ cũng đã qua. Như bao người dân Việt Nam khác, Tấn Trường cũng luôn dõi theo và ủng hộ các cầu thủ U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 30. Khi Tiến Dũng mắc sai lầm ở trận vòng bảng gặp Indonesia, là đàn anh có nhiều kinh nghiệm đối mặt với sóng gió, Tấn Trường cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân thế này.

"Dân tình Việt Nam mình rất là ngộ, muốn vô địch mà suốt ngày cứ đè cái lỗi thằng nhỏ ra mà chửi. Thay vào những lời lẽ chửi bới đấy thì chúng ta động viên em nó đi để nó lấy lại tự tin mà thì đấu. Nếu nó thì đấu tốt thì sẽ vô địch đơn giản mà sao. Không chịu động não vậy những anh hùng bàn phím ảo? Lỗi thì đã lỗi rồi chửi nó tốt hơn hay động viên tốt hơn suy nghỉ đi nhé những thánh bàn phím", Tấn Trường viết.