Thủ môn Tuấn Mạnh với Hoàng Anh Gia Lai: Chúng ta không thuộc về nhau

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 15:14 09/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ít ai biết rằng, trong thành phần của CLB Khánh Hòa có một người rất hiểu về bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nhưng cũng chính đội bóng Phố Núi đã đẩy con người ấy vào bước đường cùng tưởng như sẽ không lối thoát. Anh là Tuấn Mạnh - chốt chặn trong khung gỗ của đội bóng Phố biển Nha Trang

Sự nghiệp của Tuấn Mạnh rất "lận đận" theo chia sẻ của anh. Sự "lận đận" đầu tiên là bén duyên với vị trí khung gỗ trong khi gia đình lại hướng anh theo nghiệp bóng chuyền của bố. Lận đận thứ 2 đó chính là "từng suýt" về quê mở quán cơm sau khi bị chính Hoàng Anh Gia Lai thải loại để đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên đá đội 1. Và có lẽ anh phải cảm ơn rất nhiều - CLB Hoàng Anh Gia Lai lẫn CLB Khánh Hòa. Nếu như không có cả 2, có lẽ chúng ta sẽ không thấy được một Tuấn Mạnh xuất sắc như thế nào trong khung thành đội bóng phố Biển.

Thủ môn Tuấn Mạnh với Hoàng Anh Gia Lai: Chúng ta không thuộc về nhau - Ảnh 1.

Để bước đến như ngày hôm nay, Tuấn Mạnh phải nỗ lực rất nhiều. Ảnh: Tuấn Mark

Tuấn Mạnh gắn bó với HAGL từ khi còn là một cậu nhóc. Trải qua rất nhiều thăng trầm, Tuấn Mạnh được đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2010. 

Sự nghiệp của Tuấn Mạnh ở HAGL có thể nói "lên nhanh như diều gặp gió". Năm 2011, anh 20 tuổi nhưng đã chiếm suất bắt chính ở HAGL với mức lót tay tiền tỷ và lương 25 triệu đồng/tháng từ bầu Đức. Tuấn Mạnh có bước thăng tiến khi chiếm suất bắt chính tại HAGL và gần như đã trở thành thủ môn số 1 của U23 Việt Nam dự SEA Games ở Indonesia. Tuy nhiên, ánh hào quang đến quá nhanh khiến Tuấn Mạnh sớm đánh mất mình. 

Tuấn Mạnh miêu tả bằng cụm từ "vận đen đeo bám" sau khi trở về từ SEA Games 2011. Thành công đến quá nhanh và dễ dàng sẽ khiến cho con người tự mãn. Đặc biệt với cầu thủ trẻ như Tuấn Mạnh. Anh được HAGL bao bọc, chăm sóc như một viên ngọc quý, là "con cưng" của bầu Đức. Từ một người chỉ biết đắm mình vào khung gỗ anh bắt đầu biết đến cách "tiêu tiền" để thỏa mãn bản thân. 

Điều đó khiến Tuấn Mạnh bắt đầu có dấu hiệu sa sút thấy rõ, người hâm mộ và CĐV cũng như BLĐ Hoàng Anh Gia Lai đã có lúc không nhận ra "cầu thủ con cưng" của mình. Dường như anh đã trở thành một diện mạo mới, anh không còn duy trì được sự tập trung, ý chí trên sân. Anh thi đấu thiếu chắc chắn trong những trận đấu giao hữu đầu mùa giải 2012. Đến lúc này, đội bóng phố Núi đã phải chiêu mộ thủ thành Nigeria Bassey Akpan và anh bị đẩy lên ghế dự bị. 

Từ việc trở thành thủ môn đội một Hoàng Anh Gia Lai khi chưa đầy 20 tuổi cho đến ngồi dự bị 3 năm liên tiếp ở đội bóng phố Núi. Sự Nghiệp của Tuấn Mạnh ở HAGL là dấu mốc đáng quên của anh. Tính ra, Tuấn Mạnh chỉ vẻn vẹn chơi 13 trận cho đội bóng Phố Núi trong 3 mùa giải 2012, 2013 và 2014.Trong phần lớn thời gian đó, người ta thấy ánh mắt buồn bã của anh khi phải "mài đũng quần" trên ghế dự bị cũng như làm bạn với hàng ghế CĐV trên SVĐ Pleiku.

Bước vào đầu mùa giải 2015, lúc này Tuấn Mạnh vừa kết hôn và bà xã còn vài tháng nữa sẽ bước vào kỳ sinh nở. Đúng lúc này, bầu Đức quyết định đôn gần hết lứa U19 Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1. Song song với quyết định này, ông thanh lọc gần như toàn bộ đội hình cũ của HAGL để giành suất cho lứa cầu thủ trẻ. Tuấn Mạnh cùng các đồng đội cũ bị shock khi biết tin mình bị loại khỏi đội. Khi đó, trời đất quay cuồng và dường như anh cảm thấy thế giới đã đóng sập trước mắt.

Tuấn Mạnh chia tay ngôi HAGL theo cách không thể nghiệt ngã hơn, khi anh nhận tờ quyết định của BHL. Từ đó là cả một hành trình bươn chải, đầy mệt mỏi và bế tắc. Tuấn Mạnh tưởng chừng sẽ phải giải nghệ để kiếm việc tay chân nuôi vợ, nuôi còn, thế nhưng nhờ sự cưu mang và bao bọc của CLB Khánh Hòa đã giúp cho anh dần dần trở lại và khẳng định chính mình.

Từ chỗ người thừa ở Hoàng Anh Gia Lai thành người hùng của đội bóng phố Biển. Sự cố gắng và nỗ lực của anh đã được đền đáp khi Tuấn Mạnh đang là thủ môn có phong độ ấn tượng nhất V-League. Anh đã khát khao, bùng cháy để khiến cho những người chưa có niềm tin vào anh phải nhìn anh bằng một con mắt khác.

Thủ môn Tuấn Mạnh với Hoàng Anh Gia Lai: Chúng ta không thuộc về nhau - Ảnh 2.

Tưởng như sự nghiệp của anh sẽ bị chôn vùi nhưng với bản lĩnh và quyết tâm đã giúp anh lấy lại khát vọng chiến thắng. Ảnh: Tuấn Mark

Gặp lại HAGL luôn làm cho Tuấn Mạnh "đau đáu". Anh muốn chứng minh, muốn chiến thắng, muốn khát khao và hơn hết muốn khẳng định bản thân với chính đội bóng cũ - Hoàng Anh Gia Lai. Có lẽ anh cũng có nỗi niềm riêng, nếu như ngày xưa mình chơi với tất cả khả năng như ở hiện tại có lẽ chúng ta sẽ thấy không phải Xuân Trường hay Công Phượng mà là Tuấn Mạnh mới là thủ lĩnh thực sự của đội bóng phố Núi.

Ai cũng có một thời để hoài niệm. Bỏ qua tất cả, có lẽ Tuấn Mạnh phải cảm ơn những gì mà Hoàng Anh Gia Lai mang đến cho mình. Nếu như không có bầu Đức và HAGL, sẽ không có thủ môn Tuấn Mạnh và rất có thể là VĐV bóng chuyền Tuấn Mạnh. 

Và nếu không có quyết định thải loại của HAGL, sẽ không có Tuấn Mạnh như ngày hôm nay. Sau tất cả, cả Tuấn Mạnh và Hoàng Anh Gia Lai như 2 đường thẳng song song và không thuộc về nhau. Tuấn Mạnh hiểu, Hoàng Anh Gia Lai hiểu, người hâm mộ HAGL hiểu "chúng ta không thuộc về nhau".