Thủ môn Filip Nguyễn: Tôi chờ phép màu từ ĐT Việt Nam

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đang chờ đợi phép màu tới từ đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam và CH Séc một lần nữa bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Filip Nguyễn: Tôi chờ phép màu từ ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Filip Nguyễn trong một trận đấu tại giải VĐQG Séc (Ảnh: Slovan Liberec).

“Khoác áo đội tuyển Việt Nam là điều tôi không bao giờ từ chối. Hiện tại tôi đang chờ phép màu đó đến với tôi trong tương lai gần”, Filip Nguyễn viết.

Thủ môn sinh năm 1992 này vẫn đang chờ được cấp hộ chiếu Việt Nam. Đây là điều kiện cần để anh có thể trở về khoác áo đội bóng quê cha.

“Khi có quyết định cuối cùng của chính phủ Việt Nam (cấp hộ chiếu), tôi sẽ đăng trên fanpage chính thức của tôi. Hy vọng tất cả người hâm mộ Việt Nam chờ đợi tôi. Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn người hâm mộ”, Filip Nguyễn cho biết thêm.

Filip Nguyễn là cái tên được nhắc tới nhiều thời gian qua khi HLV Park Hang Seo lên kế hoạch nâng tầm đội tuyển Việt Nam. Mặt khác, thủ thành đang khoác áo Slovan Liberec là một lựa chọn đáng chờ đợi trong bối cảnh thủ thành số 1 Đặng Văn Lâm nhiều khả năng không thể dự AFF Cup 2020 cuối năm nay do Thai League đá cùng thời điểm.

Mùa bóng này, thủ thành cao 1m91 đã bắt chính 22 trong số 24 trận đấu của CLB Slovan Liberec giúp đội bóng này có vị trí thứ 7 trên BXH của giải VĐQG CH Séc.