Thoát thẻ đỏ để rồi sắm vai người hùng, trung vệ Sergio Ramos giúp Real Madrid nới rộng khoảng cách với Barcelona

THÀNH AN , 00:38 10/02/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

May mắn không bị truất quyền thi đấu, trung vệ Sergio Ramos trở thành người hùng khi giúp Real Madrid ngược dòng đánh bại chủ nhà Osasuna tại vòng 23 La Liga.

 - Ảnh 1.

Sau thất bại bất ngờ ở tứ kết cúp Nhà Vua hồi giữa tuần, Real Madrid trở lại La Liga với quyết tâm cao ngút. Ở vòng 23, đội bóng Hoàng gia có chuyến làm khách được dự báo không dễ dàng đến sân của Osasuna.

 - Ảnh 2.

Đúng như lo ngại của các Madridista, đội chủ sân El Sadar bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 14 sau pha đánh đầu lái bóng rất hiểm hóc của Unai Garcia.

 - Ảnh 3.

Khó khăn có lẽ đã chồng chất với Real nếu trung vệ đội trưởng Sergio Ramos phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở tình huống này. Rất may cho đội khách, trọng tài Jesus Manzano thậm chí không rút ra tấm thẻ phạt nào và cũng không tham khảo VAR.

 - Ảnh 4.

Khoảng 10 phút sau pha bóng trên, Isco đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với pha bắt volley quyết đoán.

 - Ảnh 5.

May mắn không phải đi tắm sớm, Sergio Ramos tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 38 sau đường kiến tạo của Casemiro.

 - Ảnh 6.

Từ chỗ suýt trở thành tội đồ, Ramos bỗng chốc hóa người hùng khơi nguồn cho màn ngược dòng ấn tượng của đội bóng thủ đô.

 - Ảnh 7.

Dù chơi trung vệ, đây đã là bàn thắng thứ 90 của Sergio Ramos trong màu áo Real Madrid.

 - Ảnh 8.

Buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong hiệp 2, Osasuna để lộ nhiều khoảng trống mênh mông bên phần sân nhà và điểm yếu ấy được các học trò của HLV Zinedine Zidane khai thác triệt để. Lucas Vazquez (84') và Luka Jovic (90') ghi thêm 2 bàn thắng nữa giúp đội khách ra về với chiến thắng đậm 4-1.

 - Ảnh 9.

Real tạm nới rộng khoảng cách với kình địch Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga lên thành 6 điểm.