Thiếu vắng Khoa Trần bên cạnh và đây là điều mà Richard Nguyễn nghĩ tới

Huy Phạm , 08:10 21/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thiếu vắng Khoa Trần trong chuyến làm khách tới NTĐ Bách Khoa hôm qua (20/7), MVP của trận đấu là Richard Nguyễn có những cảm nghĩ của riêng mình khi nhắc về người đồng đội.

Với 16 điểm, 7 kiến tạo và 5 cướp bóng có được ở trong trận đấu với Hanoi Buffaloes chiều tối hôm qua (20/7), Richard Nguyễn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu MVP của trận đấu.

DSC_5896

Tốc độ của Richard Nguyễn thực sự đã khiến hàng thủ Hanoi Buffaloes gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Huy Phạm.

Hành quân tới NTĐ Bách Khoa với lực lượng khá mỏng, chỉ có 8 cầu thủ tất cả. Cùng với đó là lối chơi đeo bám toàn sân rất khó chịu của Hanoi Buffaloes nhằm bào mòn thể lực của đối phương. Chia sẻ với Sport5 sau trận đấu, Richard cho biết đối thủ của Saigon Heat hôm nay thật sự rất mạnh.

"Họ là 1 đội bóng mạnh với những cầu thủ tài năng và tập luyện rất tốt. Nhưng chúng tôi cũng đã tập không kém và toàn đội xứng đáng với 1 chiến thắng torng trận đấu này hôm nay".

Richard Nguyễn và Đinh Tiến Công va chạm nhau ngay trong hiệp 1. Ảnh: Tiến Tuấn - Huy Phạm.

"Thiếu vắng Khoa Trần thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới đội hình của chúng tôi. Khoa là thủ lĩnh của đội, anh ấy biết phải làm gì trên sân. Thật tiếc khi không có anh ấy ở đây nhưng các cầu thủ còn lại cũng đã tỏa sáng đúng lúc", Richard chia sẻ thêm về sự thiếu vắng Khoa Trần ở trong trận đấu này.

Cách đây ít ngày, người hâm mộ của Saigon Heat cũng biết rằng Khoa Trần xin nghỉ vô thời hạn vì lý do cá nhân. Hiện chàng cầu thủ này đang ở bên cạnh gia đình của người bạn thân Paul E Johnson vừa qúa cố và đang chuẩn bị cho lễ an táng người bạn này.

Tập trung hơn trong phần thời gian còn lại, Richard Nguyễn liên tục ghi điểm cho Saigon Heat. Ảnh: Huy Phạm - Tiến Tuấn.

Mặc dù mới chỉ đồng hành cùng nhau từ đầu mùa giải VBA 2019 nhưng Richard Nguyễn cũng là một trong những cầu thủ khá thân thiết với Khoa tại đội bóng. Trước sự việc đáng buồn của người đồng đội, Richard Nguyễn cũng có những lời gửi gắm như sau.

"Anh ấy là một cầu thủ giỏi. Khoa hiện đang có việc riêng và anh ấy đang rất bận. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ Khoa và cho anh ấy thời gian để hoàn thành công việc cá nhân của mình".

64297368_381321049256518_7827788792739135488_n

Richard Nguyễn hy vọng Khoa Trần sẽ sớm trở lại và vượt qua được cú sốc tinh thần đáng buồn này. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chiến thắng ngày hôm qua trước đội bóng Hanoi Buffaloes (84-70) đã giúp Saigon Heat vươn lên ngôi vị đầu bảng của giải đấu. Các "Ông 30" sẽ có quảng thời gian nghỉ ngơi hơn 1 tuần trước khi đối đầu với Cantho Catfish, đội bóng ĐKVĐ đang thi đấu vô cùng thăng hoa. Đây cũng là đội bóng đã 2 lần liên tiếp hạ gục thầy trò HLV David Singleton ở mùa giải năm nay.

"Cantho Catfish là một đội bóng rất mạnh, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho lần đón tiếp họ ở CIS tới đây. Toàn đội phải tập trung và làm hết sức mình nếu muốn có được kết quả tốt", Richard Nguyễn chia sẻ về cảm nghĩ cho trận đấu tới.

map0040-15622496854311233273302

Cantho Catfish đang có được 2 chiến thắng liên tiếp trước Saigon Heat ở mùa giải năm nay. Ảnh: Cantho Catfish.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi này cũng sẽ giúp cho Saigon Heat có sự trở lại của Võ Kim Bản, cầu thủ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ ở giải U19 vô địch trẻ Quốc Gia. Trong khi "Ông 30" được nghỉ ngơi thì Cantho Catfish sẽ có một tuần đấu thứ 9 tương đối mệt mỏi, Cantho Catfish sẽ phải di chuyển liên tục từ miền Tây vào Đà Nẵng (25/7 với Danang Dragons) và Sài Gòn (28/7 với Saigon Heat).