Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may

THANH SƠN , 10:45 12/01/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân nhà của Tottenham Hotspur giúp thầy trò Jurgen Klopp tiếp tục "một mình một ngựa" trong cuộc đua vô địch Premier League năm nay. Khoảng cách với đội nhì bảng đã lên tới 16 điểm, trong khi Liverpool vẫn đá ít hơn 1 trận.

Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may - Ảnh 1.

Hiệp 1 diễn ra theo kịch bản được nhiều người dự đoán trước đó là Liverpool thi đấu lấn lướt, kiểm soát hoàn toàn thế trận trong khi Tottenham Hotspur thì chủ động chơi "rình rập" và chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công. Ngay phút thứ 2, CĐV đội chủ nhà đã có một phen "hú vía" với pha tấn công nguy hiểm đến từ The Kop. Rất may cho Tottenham khi trung vệ trẻ Japhet Tanganga và cột dọc đã cứu thua cho họ sau hai cú dứt điểm liên tiếp từ Roberto Firmino và Alex Oxlade-Chamberlain bên phía đội khách.

Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may - Ảnh 2.

Ít phút sau, các cầu thủ Tottenham Hotspur cũng có những "câu trả lời" đầu tiên với các pha dứt điểm đến từ bộ ba trên hàng công là Lucas Moura, Son Heung-min và Dele Alli. Đáng tiếc, tất cả đều không thể một lần đưa được bóng vào trong khung thành của Alisson Becker.

Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may - Ảnh 3.

Những phút tiếp theo, thế trận hoàn toàn thuộc về các vị khách và điều gì đến cũng phải đến. Phút 37, nhận đường chuyền trong vòng cấm từ đồng đội Mohamed Salah, Roberto Firmino có pha xử lý khôn ngoan để loại bỏ cầu thủ phòng ngự của Tottenham trước khi tung cú dứt điểm chéo góc quyết đoán đánh bại thủ thành Paulo Gazzaniga, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool.

Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may - Ảnh 4.

Những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Liverpool còn có thêm một vài tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà, song tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, "Quỷ đỏ vùng Merseyside" tạm thời dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0.

Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may - Ảnh 5.

Bước sang hiệp 2, Jose Mourinho ngay lập tức chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Tottenham lại vấp phải một Liverpool với lối chơi cực kỳ khoa học dưới thời Jurgen Klopp và kết quả là thế trận đôi công hấp dẫn đã được tạo ra cùng liên tiếp các tình huống "ăn miếng trả miếng" đến từ hai đội.

Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may - Ảnh 6.

Bên phía Tottenham có thể kể đến những pha dứt điểm của Lucas Moura, Serge Aurier hay niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Son Heung-min. Còn về phía Liverpool là các tình huống uy hiếp khung thành đến từ bộ ba Salah-Mane-Firmino trên hàng công. Phút 82, đội chủ nhà đã ở rất gần bàn thắng gỡ hòa nếu như tiền vệ vào sân thay người Giovani Lo Celso không đệm bóng ra ngoài sau đường căng ngang tuyệt vời của hậu vệ cánh Serge Aurier.

Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may - Ảnh 7.

Những phút cuối trận, Tottenham còn có thêm một vài pha dứt điểm về phía khung thành đội khách, song tất cả đều phải khuất phục trước sự chắc chắn của Alisson Becker. Chung cuộc, Son Heung-min và các đồng đội ngậm ngùi nhận thất bại tối thiểu ngay trên sân nhà trước thầy trò Jurgen Klopp. Chiến thắng này giúp Liverpool củng cố vững chắc ngôi đầu trên BXH với 61 điểm sau 21 trận và tiếp tục "một mình một ngựa" trong cuộc đua vô địch Premier League năm nay.

Thi đấu đầy nỗ lực song Tottenham của Son Heung-min vẫn phải nhận thất bại trước một Liverpool vừa hay lại vừa may - Ảnh 8.

BXH Premier League sau trận đấu Tottenham Hotspur vs Liverpool.