Thầy của Son Heung-min làm trò hề: Thản nhiên sang nhìn trộm chiến thuật của đối thủ rồi chửi đồng nghiệp là "thằng đần"

PHỤNG HIẾU , 15:33 03/01/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Mourinho lại khiến tất cả phải nhắc đến tên mình sau hành động có một không hai trong lịch sử bóng đá.

Trong hoàn cảnh Tottenham đang bị Southampton dẫn trước 0-1, HLV Jose Mourinho bất ngờ lao vào khu vực đội ngũ huấn luyện đối thủ đang làm việc để "nhìn trộm" ghi chép. Tình huống diễn ra nhanh nhưng Mourinho không thoát được hình phạt của trọng tài, ông phải nhận một thẻ vàng và hàng triệu ánh mắt hình viên đạn của CĐV Southampton.

Thầy của Son Heung-min làm trò hề: Thản nhiên sang nhìn trộm chiến thuật của đối thủ rồi chửi đồng nghiệp là thằng đần - Ảnh 1.

Mourinho bất ngờ chạy đến nhìn trộm chỉ đạo chiến thuật của ban huấn luyện Southampton.

Thầy của Son Heung-min làm trò hề: Thản nhiên sang nhìn trộm chiến thuật của đối thủ rồi chửi đồng nghiệp là thằng đần - Ảnh 2.

Mourinho nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ ông làm vậy là bởi một thành viên của BHL Southampton ra lệnh cho các cậu bé nhặt bóng câu giờ, tạo lợi thế cho đội chủ nhà. Ông thừa nhận mình hành động lỗ mãng, thô thiển, nhưng hoàn toàn xứng đáng với chiến thuật "chơi bẩn" của đối thủ.

"Tôi thô lỗ nên phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tôi làm vậy vì đối thủ bên kia là một thằng ngốc", Mourinho chia sẻ. "Các bạn có thể hiểu rằng tôi đã nói những lời không đẹp, nhưng gã đó xứng đáng ăn chửi".

"Hiệp 2 của trận đấu thật khó khăn. 10 cầu thủ của họ chỉ lo phòng ngự, đã thế còn thi nhau phạm lỗi với Tottenham. Các nhân viên nhặt bóng trên sân lại được chỉ đạo câu giờ lâu nhất có thể nữa, vậy nên chúng tôi chẳng có cách nào để chơi".

Thầy của Son Heung-min làm trò hề: Thản nhiên sang nhìn trộm chiến thuật của đối thủ rồi chửi đồng nghiệp là thằng đần - Ảnh 3.

Tottenham gục ngã ngày đầu năm mới.

Mourinho cũng không quên chỉ trích đội ngũ VAR sau trận. Ông khẳng định: "Họ - VAR - nên được đổi tên lại đi. Tôi thấy họ mới là những người đưa ra quyết định cuối cùng nên xứng đáng là trọng tài chính điều khiển trận đấu. Mấy người chạy trên sân chỉ là trợ lý, giúp thông báo tình huống thôi".

Mourinho khó tính, cọc cằn sau trận là điều dễ hiểu. Không thể cải thiện thứ hạng, Spurs của ông còn thiệt quân, mất đi chân sút chủ lực Harry Kane và bản hợp đồng mới Tanguy Ndombele. 

Hôm qua nếu có Son Heung-min, Tottenham sẽ không đến mức phải bất lực hoàn toàn. Sự vắng mặt của chân sút người Hàn Quốc do án treo giò tính đến thời điểm hiện tại đã gây quá nhiều khó khăn cho đội bóng.