Thất bại của ĐT Tây Ban Nha: Trăm dâu đổ hết lên đầu chủ tịch LĐBĐ

NGUYỄN ANH DŨNG , 13:45 02/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Quyết định sa thải HLV Julen Lopetegui ngay trước ngày giải đấu khởi tranh đã khiến Tây Ban Nha trả giá. HLV tạm quyền Fernando Hierro chỉ bê nguyên si đội hình của người tiền nhiệm mà không biết ứng biến phù hợp với tiết tấu trận đấu.

Tấn công luôn khó hơn phòng thủ, và Tây Ban Nha đi theo con đường dũng cảm để chiến thắng trận đấu. Triết lý của Tây Ban Nha đúng đắn và rất đáng để học tập. Nhưng vì nó khó, nên rất cần người am hiểu và linh hoạt để vận hành.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, ông Luis Rubiales đã "trảm" người ấy ngay trước giải đấu. Ai cũng thấy, chỉ mình Rubiales không thấy rằng một vị HLV tạm quyền được bổ nhiệm 1 ngày trước giải, lại chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao như Fernando Hierro chỉ đủ khả năng bê nguyên đội hình của người tiền nhiệm Julen Lopetegui còn việc ứng biến theo tiết tấu trận đấu hầu như không có.

Thất bại của ĐT Tây Ban Nha: Trăm dâu đổ hết lên đầu chủ tịch LĐBĐ - Ảnh 1.

Tuần trăng mặt của Hierro với ĐT Tây Ban Nha đã sớm kết thúc.

Hierro đã làm gì khi tuyển Nga nhường hoàn toàn thế trận cho Tây Ban Nha? Quyết định khó cảm thông nhất là giữ cặp tiền vệ trụ Sergio Busquets và Koke giẫm chân nhau trên sân suốt 120 phút. Một quyết định thừa thãi cho thấy sự cầu toàn quá mức. Hierro không dám mạo hiểm và tất tay. Có rất nhiều phương án đột biến trên ghế dự bị, nhưng Hierro thay người gần như đổi ngang, không có chút gì gọi là biến ảo.

Bấy lâu nay, cựu HLV Julen Lopetegui đã cho Tây Ban Nha chơi trực diện hơn, đa dạng hơn và đưa bóng sang phần sân đối phương nhanh hơn rất nhiều. Thời Lopetegui, Iago Aspas rất được trọng dụng nhưng khi bước vào giải, tiền đạo của Celta Vigo gần như đứng ngoài cuộc chơi. Lục lại tư liệu của những trận đấu vòng bảng World Cup 2018 mới thấy Iago Aspas chỉ được vào sân thay Costa từ phút 74 trở đi. Nghĩa là, vào lúc bế tắc đến mức cùng cực thì Hierro mới đoái hoài đến Aspas.

Thất bại của ĐT Tây Ban Nha: Trăm dâu đổ hết lên đầu chủ tịch LĐBĐ - Ảnh 2.

Thủ tướng Dmitry Medvedev và phu nhân Svetlana Medvedeva ăn mừng chiến thắng của ĐT Nga. Đối lập ở phía bên kia là sự tiếc nuổi của nhà vua Felipe VI và chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha.

Lopetegui cố thoát khỏi tiki-taka còn Fernando Hierro lại đưa "Cơn cuồng phong màu đỏ" trở về tiki-taka, quá phụ thuộc vào việc cầm bóng, dẫn đến sự nhàm chán, rối rắm và thiếu đột biến. Những biến chiêu đã cùng Julen Lopetegui về Tây Ban Nha vào ngày ông bị sa thải mất rồi.

Chỉ một phút nóng giận của Luis Rubiales đã khiến Tây Ban Nha trả giá bằng cả một giải đấu quan trọng. Hơn ai hết, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha phải chịu trách nhiệm cho thất bại này.

"Tôi không bao giờ hối hận về quyết định sa thải Lopetegui. Đội mạnh hơn không phải lúc nào cũng thắng. Bạn phải tiếp tục phát triển theo đúng con đường đã chọn. Chúng tôi chỉ bị loại bởi một đội bóng không cùng đẳng cấp nhưng may mắn hơn trong loạt luân lưu", chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha nói cứng sau thất bại muối mặt của "La Furia Roja".