Thăng Long Warriors củng cố vị trí thứ 2 bằng chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Đà Nẵng Dragons

Tuấn Linh - Huy Phạm , 10:23 08/08/2018 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đội bóng thủ đô đã giành chuỗi chiến thắng kỷ lục 7 trận liên tiếp trước Đà Nẵng Dragons, tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc khán giả yêu bóng rổ thủ đô không được theo dõi những trận play off derby đầy kịch tính.

 Đối đầu với đội DND đã hết mục tiêu trong mùa giải năm nay trên sân nhà nhưng ĐKVĐ TLW không hề có dấu hiệu nương tay khi vẫn tung ra đội hình rất mạnh: Jaywuan Hill, Justin Young, Ngô Tuấn Trung, Đặng Thái Hưng và Ryan Lê. Trong khi đó, DND xuất phát với đội hình bao gồm Chris Dierker, Zach Allmon, Horace Nguyễn, Trần Tiến Thịnh và Võ Văn Thanh.

Thăng Long Warriors củng cố vị trí thứ 2 bằng chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Đà Nẵng Dragons  - Ảnh 1.

Với tâm lý không quá đặt nặng việc thắng thua nên cả 2 đội đều nhập cuộc với thế trận cởi mở và sử dụng những bài tấn công quen thuộc của mình. Nếu như đội khách vẫn sử dụng "tòa tháp đôi" Allmon - Dierker làm trung tâm trong cả tấn công lẫn phòng thủ thì đội chủ nhà vận dụng lối đánh tấn công nhanh, xuyên phá thẳng vào hàng phòng ngự đối phương nhờ sự cơ động của cả Hill, Young và Thái Hưng. Chính vì sự đa dạng hơn trong các phương án tấn công nên TLW nhanh chóng vươn lên dẫn trước 12-3 chỉ sau nửa hiệp thi đấu đầu tiên. Sau những phút đầu khá chuệch choạc, Zach Allmon bắt nhịp được trận đấu và ghi liên tiếp những điểm số quan trọng để rút ngắn tỉ số xuống còn 8-12. Tuy nhiên, đó lại chỉ là khoảng cách ngắn nhất mà DND có được khi TLW luôn có cách để tìm được đến rổ của đội khách: lên rổ, ném trung bình hay ném 3 điểm. Bên cạnh đó, dàn dự bị của TLW cũng thể hiện rất tốt giúp cho khoảng cách giữa 2 đội sau hiệp 1 là 7 điểm: 26-19 nghiêng về đội chủ sân Sư Phạm. 

Thăng Long Warriors củng cố vị trí thứ 2 bằng chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Đà Nẵng Dragons  - Ảnh 2.

img_7359
img_7359
img_7182
img_7182

Bước sang hiệp 2, sự chênh lệch về đội hình giữa 2 đội vẫn được thể hiện khá rõ ràng khi TLW vẫn tấn công quá đa dạng, trong khi trọng trách ghi điểm chính của DND vẫn thuộc về Allmon và Dierker. Về chiến thuật phòng thủ, nếu như TLW luân phiên thay đổi giữa phòng ngự 1-1 và khu vực thì DND trung thành với chỉ chiến thuật phòng thủ khu vực. Trong một ngày thi đấu xuất sắc, Thái Hưng tiếp tục làm khó đội khách khi mình anh ghi tới 12 điểm chỉ tính riêng trong hiệp 2 này. Tính trong cả nửa đầu trận đấu, Thái Hưng có cho mình 16 điểm với hiệu suất hoàn hảo: 8/8. Sức phản kháng của đội khách không đủ mạnh khi có quá ít lựa chọn trên hàng công nên họ đành bước vào giờ nghỉ với tỉ số 52-41 nghiêng về TLW.

Thăng Long Warriors củng cố vị trí thứ 2 bằng chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Đà Nẵng Dragons  - Ảnh 4.

img_7398
img_7398
img_7399
img_7399
img_7422
img_7422

Với thế trận vượt trội, không quá khó cho TLW trong việc duy trì thế dẫn trước trong khoảng thời gian thi đấu còn lại của trận đấu. Cả 2 đội đều thi đấu rất cống hiến khi luôn duy trì tốc độ trận đấu ở mức cao và phòng thủ không quá lỏng. Điểm nhấn ở hiệp thứ 3 là những pha ném 3 điểm rất tốt từ phía Horace Nguyễn, đặc biệt là pha buzzer beater vào cuối hiệp. Càng thi đấu, HLV Lukic bên phía TLW càng thể hiện sự cao tay khi luân phiên thay đổi cầu thủ rất hợp lý, vừa giúp dàn dự bị có thêm kinh nghiệm, vừa giúp các cầu thủ quan trọng trong đội hình chính có thời gian nghỉ để đảm bảo thể lực tốt nhất. Trong khi đó, DND quá đơn điệu khi chỉ có 3 cái tên Horace - Allmon và Dierker đóng góp đến 73/79 điểm của toàn đội. TLW kết thúc trận đấu một cách dễ dàng với tỉ số 93-79 và gần như nắm chắc trong tay vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng VBA 2018.

Thăng Long Warriors củng cố vị trí thứ 2 bằng chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Đà Nẵng Dragons  - Ảnh 6.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thuộc về Thái Hưng với 20 điểm, 3 assist, 2 steal; trong khi Jaywuan Hill vẫn ổn định với 29 điểm, 11 rebound, 3 assist, 2 steal và Justin Young tiếp tục có trận thi đấu xuất sắc với 17 điểm, 11 rebound, 6 assist, 3 steal.

Thăng Long Warriors củng cố vị trí thứ 2 bằng chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Đà Nẵng Dragons  - Ảnh 7.

DND tiếp tục thất bại do chỉ có 3 cái tên vượt trội trong đội bóng: Allmon có 34 điểm, 15 rebound, 2 steal; Dierker có 23 điểm, 13 rebound, 4 assist; Horace Nguyễn dần lấy lại phong độ với 16 điểm ( 3 quả 3 điểm), 4 rebound, 4 assist. Rõ ràng DND cần phải cải tổ lại hoàn toàn lại bộ máy nếu muốn tiến xa hơn trong các mùa VBA tiếp theo.