"Thắng làm vua, thua bị troll", Bắc Mĩ chẳng biết giấu mặt đi đâu sau thất bại 0-4 trước châu Âu

Mạnh Đăng , 11:10 28/06/2019 | Esport

Chia sẻ

Rift Rivals 2019 chính thức khởi tranh. Nhưng trái với kì vọng về những trận đấu hấp dẫn, châu Âu hoàn toàn áp đảo Bắc Mĩ trong ngày khai mạc.

Rạng sáng 28/6, đại chiến giữa Bắc Mĩ (NA) và châu Âu (EU) chính thức khởi tranh. Nhưng đúng như dự đoán của nhiều người, NA chẳng có cửa nào để đối đấu với một EU đang trên đà thăng hoa. Ngày thi đấu đầu tiên khép lại với chiến thắng 4-0 của G2 Esports và đồng đội. Và như thường lệ, đội thua cuộc chắc chắn sẽ bị troll không thương tiếc trên mạng xã hội Twitter.

Trận đấu mở màn, G2 Esports hủy diệt Cloud9 với chiến thắng chỉ sau 24 phút thi đấu cùng tỉ số 28-8. Ngay lập tức, trang Twitter chính thức của G2 đã chia sẻ đoạn video của ông chủ Ocelote bôi bác C9.

Ocelote - ông chủ G2 Esports.

Thậm chí, Fnatic còn đưa ra câu hỏi khiến tất cả đều phải im lặng: "Liệu một khu vực có thể đầu hàng tại giải này không nhỉ?".

Và cùng lúc diễn ra Rift Rivals, Team Liquid ra mắt mẫu áo ấn tượng với sự hợp tác cùng Marvel. Như mọi người đã biết, DC - Marvel luôn là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ chẳng khác gì NA và EU. 

Fnatic chia sẻ dòng Twitter: "Này DC Comics, anh nghĩ sao về bộ trang phục này?". Quả thực, nếu DC hợp tác cùng một đội EU thì bên nào thắng chắc hẳn mọi người đều biết rồi đấy.

5

NA có Marvel thì EU sẽ có DC Comics?

Sau thất bại muối mặt, Cloud9 còn cho rằng họ cần phải tự troll mình trước khi bị troll. NA đã thua EU toàn diện trong ngày đầu, Rift Rivals không thể thua nốt trong cuộc chiến truyền thông này được. "Này NA, bạn đánh rơi nguồn sức mạnh rồi này!", C9 chia sẻ trên Twitter.

2

Không muốn bị troll thì tự troll mình là an toàn nhất!

Ngay sau tiếng gọi của Cloud9, một thành viên của Bắc Mĩ cũng lên tiếng. Meteos - người đi rừng của Optic Gaming dù không được thi đấu nhưng cũng tự troll NA cái đã: "EU chỉ có thể thắng trong ngày hôm nay mà thôi vì các đội NA đang gặp mệt mỏi sau chuyến bay. Hãy cứ chờ những trận còn lại của giải đấu mà xem".

Ai cũng đều biết rằng nơi diễn ra Rift Rivals là Bắc Mĩ. Thậm chí, Perkz còn tỏ ra khó chịu khi phải tham gia giải đấu chồng chéo nhau và họ còn phải bay tới khu vực khác để tham dự thi đấu. Chính vì vậy, đội gặp vấn đề là EU chứ không phải NA.

1

Meteos chia sẻ trên Twitter cá nhân.

Ngoài những bình luận, chia sẻ hài hước thì Voyboy lại tỏ ra đầy nghiêm túc. Anh vô cùng lo lắng về tương lai của thế hệ trẻ sau này. "Tôi đang run sợ. Thật không thể tin rằng NA chẳng có được trận thắng nào trước EU tại Rift Rivals. Điều gì đang xảy ra với khu vực của chúng ta vậy? Tôi không muốn tương lai của thế hệ trẻ nghĩ về chúng ta như một trò cười. Chúng ta có thể làm tốt hơn. Chúng ta buộc phải làm tốt hơn!", Voyboy chia sẻ trên Twitter cá nhân.

3

Voyboy lo lắng về tương lai LMHT Bắc Mĩ.

Quả thực, khoảng cách giữa NA và EU đang ngày càng xa dần. Dù NA liên tiếp tiến sâu tới các giải đấu quốc tế như Cloud9 tại CKTG 2018 hay Team Liquid tại MSI 2019, nhưng quả thực, EU vẫn là khu vực mạnh hơn với những đội tuyển hàng đầu như Fnatic hay G2 Esports. Có lẽ, kết quả tương tự sẽ tiếp tục được lặp lại trong những ngày còn lại của Rift Rivals 2019.