Thắng đậm Indonesia 3-0, Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games

SPORT5 TEAM (TỪ PHILIPPINES) , 21:40 10/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cú đúp của Văn Hậu và pha lập công của Hùng Dũng giúp U22 Việt Nam thắng thuyết phục 3-0 trước U22 Indonesia để lần đầu giành tấm HCV SEA Games và hoàn tất cú đúp vàng cho bóng đá nước nhà ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30.

U22 Việt Nam ăn mừng chức vô địch SEA Games lịch sử

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay! Bóng đá Việt Nam cuối cùng cũng giải thành công cơn khát vàng SEA Games. Càng tuyệt vời hơn khi chúng ta đã kết thúc kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 với cú đúp vàng, thống trị tuyệt đối môn thể thao vua.

Đã có những lo lắng dành cho U22 Việt Nam trước trận đánh lịch sử. Nền tảng thể lực bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày đặc, sự thiếu vắng nhạc trưởng Quang Hải vì chấn thương và nhiều yếu tố khách quan khác. Trong khi ở phần sân đối diện, U22 Indonesia cũng hừng hực khí thế quyết tâm trả món nợ đã vay ở vòng bảng để giành tấm HCV thứ 3 trong lịch sử.

Nhưng rồi, tất cả những lo lắng ấy nhanh chóng tan biến. Sau quãng thời gian đầu khó khăn bởi lối chơi tấn công "hổ báo" từ đối thủ, U22 Việt Nam xốc lại đội hình, chơi chặt chẽ ở hàng phòng ngự và âm thầm chờ đợi thời cơ.

 - Ảnh 1.

U22 Việt Nam xứng đáng giành tấm HCV SEA Games 30 sau khi đè bẹp U22 Indonesia ở chung kết. Ảnh: Huy Phạm.

Và cơ hội đã đến ở phút 39. Một cú đá phạt vừa tầm của Hùng Dũng và Văn Hậu với khả năng chọn vị trí tốt, thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới U22 Indonesia. Ngay cả có hơn 10 phút nghỉ giữa hiệp, HLV Indra Sjafri vẫn không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ vững chắc của U22 Việt Nam trong bối cảnh một trong những con bài  quan trọng nhất của ông, Evan Dimas phải rời sân sớm vì chấn thương.

Nhưng ngay cả khi tiền vệ mang áo số 6 còn trên sân, có lẽ U22 Indonesia cũng chẳng thay đổi được tình hình. Đơn giản bởi đối thủ của họ trong trận chung kết đã tỏ ra quá bản lĩnh và không dễ bắt nạt như một Myanmar ngây thơ ở bán kết.

U22 Việt Nam không cần tấn công dồn dập sau giờ nghỉ giữa hiệp, vẫn đủ sức thêm 2 lần buộc thủ thành Nadeo phải vào lưới nhặt bóng. Hùng Dũng và Văn Hậu điền tên lên bảng điện tử ở các phút 59 và 73 sau khi tung những "nhát dao" chí mạng khiến đối thủ không thể gượng dậy.

Một chiến thắng dễ hơn tưởng tượng của chính những người hâm mộ bóng đá nước nhà trước khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết bắt đầu. Nhưng nó càng minh chứng sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã ở một vị thế khác, vị thế số 1 Đông Nam Á và khiến các đối thủ trong khu vực phải tâm phục khẩu phục.

Đội hình ra sân:

U22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Đức Chiến, Tấn Tài, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh.

U22 Indonesia: Nadeo, Asnawi, Andy, Firza, Bargas, Sani, Zulfiandi, Witan, Osvaldo, Evan, Saddil.

 - Ảnh 2.