Thần may mắn đồng hành, MU chật vật giành chiến thắng tại Europa League

THANH SƠN , 06:20 25/10/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Partizan Belgrade đã chấm dứt chuỗi trận sân khách đáng thất vọng khi chỉ biết đến hòa và thua của Manchester United kể từ tháng 3.

 - Ảnh 1.

Những phút đầu hiệp 1, trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình thấp và không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra bởi cả hai đội. Phải mãi đến phút 37, tình huống đáng chú ý đầu tiên mới xuất hiện sau cú sút trúng cột dọc của Lingard từ một nỗ lực cướp bóng và kiến tạo của hậu vệ cánh Wan-Bissaka bên phía Manchester United.

 - Ảnh 2.

Phút 40, tiền đạo Umar Sadiq của đội chủ nhà đã có tình huống đáp trả bằng một cú cứa lòng kỹ thuật, song kết quả thì chẳng khác gì pha bóng của Lingard trước đó. Chỉ vài chục giây sau, Partizan Belgrade lại có thêm một tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Romero. Tuy nhiên, cú đá của tiền đạo Asano đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

 - Ảnh 3.

Ngay trong pha bóng tấn công sau đó, MU bất ngờ được hưởng quả phạt đền sau tình huống đột phá vào thẳng khu vực 16m50 của hậu vệ trẻ Williams. Anh bị Nemanja Miletic bên phía đội chủ nhà phạm lỗi và ngay lập tức, trọng tài chính chỉ tay vào chấm 11m.

 - Ảnh 4.

Trên chấm 11m, Anthony Martial bình tĩnh đánh lừa thủ thành Vladimir Stojkovic để ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 43. Đây cũng là pha lập công đánh dấu sự trở lại của tiền đạo người Pháp sau quãng thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương. Kết thúc hiêp 1, Manchester United tạm dẫn trước Partizan với tỷ số 1-0.

 - Ảnh 5.

Các cầu thủ đội chủ nhà khởi đầu hiệp 2 một cách hứng khởi với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Romero. Phút 51, tiền vệ Seydouba Soumah dễ dàng loại bỏ trung vệ Harry Maguire ngay trước vòng cấm, song pha dứt điểm của anh thì lại không đủ khó để đánh bại người gác đền bên phía đội khách. Những phút sau đó, có 2 cầu thủ của Partizan phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng sau hai tình huống liên tiếp mà trọng tài chính không cho họ hưởng phạt đền khi các trung vệ MU có vẻ đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

 - Ảnh 6.

Những phút tiếp theo, HLV Solskjaer lần lượt tung Daniel James và Marcus Rashford vào sân, song thế trận của đội bóng nước Anh vẫn không thể khá khẩm hơn. Họ tiếp tục để đội chủ nhà lấn lướt và tung ra nhiều pha tấn công nguy hiểm. Người chơi năng nổ nhất bên phía Partizan Belgrade trong trận đấu có lẽ là tiền đạo người Nhật Bản, Asano. Đáng lẽ ra, cầu thủ này đã có thể ghi bàn thắng gỡ hòa sau cú lắc đầu hiểm hóc ở phút 83 nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Romero.

 - Ảnh 7.

Chung cuộc, các học trò của Solskjaer đã bảo toàn được cách biệt 1 bàn mong manh và giành chiến thắng thứ hai sau 3 trận để vươn lên dẫn đầu tại bảng L UEFA Europa League với 7 điểm. Còn ở chiều ngược lại, thất bại đáng tiếc này khiến Partizan Belgrade tụt xuống vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua ở cùng bảng đấu.