"Thảm họa" Karius tiếp tục mắc sai lầm báo hại Liverpool

NGUYỄN ANH DŨNG , 14:17 23/07/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Fan Liverpool đang ngóng từng ngày để được thấy Alisson Becker thay thế thảm họa Loris Karius. Khi thủ môn đắt nhất thế giới vẫn đang trong kỳ nghỉ hậu World Cup, Karius tiếp tục báo hại Liverpool.

Được trao cơ hội thể hiện để lấy lại niềm tin của HLV Juergen Klopp nhưng với những sai lầm liên tiếp trong các trận cầu không có áp lực kiểu này, tương lai của Karius đã u ám nay càng mù mịt hơn.

Trong trận đấu với Dortmund thuộc khuôn khổ giải giao hữu IC Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, Karius mắc sai lầm ngay ở phút thứ tư. Thủ môn người Đức bỏ khung thành lao lên nhưng cú phá bóng của anh chàng không khác gì đường chuyền cho đối thủ Maximilian Philipp. May cho Karius vì Philipp không thể sút vào khung thành trống.

Liverpool vươn lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của trung vệ Van Dijk. Tuy nhiên, Dortmund ngược dòng thành công với cú đúp của Pulisic và bàn còn lại của Larsen. Trong đó, ở bàn ấn định tỷ số 3-1, Karius đẩy bóng trúng vị trí của Larsen sau tình huống dứt điểm của Pulisic. 

Sai lầm kép của Karius

Thông qua Instagram cá nhân, thủ môn sinh năm 1993 phản kháng mạnh mẽ những lời chỉ trích: "Gửi đến những người mừng vui khi thấy người khác thất bại, tôi thông cảm cho các bạn. Ắt hẳn nhiều chuyện không vui đã ập xuống cuộc đời bạn, khiến bạn luôn giận dữ và thù hằn nhiều đến thế. Tôi cầu chúc những điều đó sớm ra khỏi cuộc đời bạn".

Trước sai lầm kép ngày hôm qua, Karius đã mắc lỗi bắt không dính bóng giúp đối thủ ghi bàn trong trận giao hữu mùa hè mới đây với Tranmere Rovers ở nước Anh. Hồi cuối tháng 5, cả thế giới đã chứng kiến và không thể quên cú đúp sai lầm báo hại Liverpool ở chung kết Champions League.

Karius ói bóng kiến tạo cho đội bạn ghi bàn

Thủ môn huyền thoại Iker Casillas lên tiếng bênh vực đàn em: "Sự công kích nhắm vào Karius bao giờ mới kết thúc? Tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều lần, như những thủ môn khác. Có rất nhiều sai lầm nghiêm trọng hơn thế ở thế giới điên rồ ngoài kia. Vì vậy hãy để cậu bé yên. Karius cũng là một con người, như chúng ta thôi".