Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác

THÀNH AN , 16:35 15/06/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Novak Djokovic không thể giành vé vào chơi trận chung kết Adria Tour được tổ chức ngay trên quê hương Serbia dù đánh bại Alexander Zverev ở lượt trận cuối vòng bảng.

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 1.

Ngày thi đấu thứ 3 và cũng là ngày cuối cùng của Adria Tour "phiên bản" Serbia. Người hâm mộ nước chủ nhà kỳ vọng ngôi sao trong lòng họ, Novak Djokovic, sẽ góp mặt ở trận chung kết.

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 2.

Nole thi đấu quyết tâm để đánh bại đàn em Alexander Zverev. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn không đủ để tay vợt số 1 thế giới giành vé vào chơi trận chung kết do thua chỉ số phụ so với tay vợt đồng hương xếp đầu bảng, Filip Krajinovic (cả 2 cùng có 2 thắng).

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 3.

Djokovic bất ngờ bật khóc trước không ít ánh mắt ngỡ ngàng. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sao Nole có thể rơi nước mắt chỉ vì bị loại ở một giải đấu biểu diễn mang ý nghĩa từ thiện.

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 4.

Nhưng trong lễ bế mạc, Nole bộc bạch. "Tôi không khóc vì bị loại. Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy ngập tràn cảm xúc khiến bản thân nhớ về thời thơ ấu. Vài ngày qua, trong tôi luôn đong đầy cảm xúc. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã chung tay giúp giải đấu thành công".

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 5.

Toàn bộ tiền thu về từ giải đấu do Djokovic khởi xướng sẽ được trao cho quỹ từ thiện.

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 6.

Ngôi sao người Serbia cùng bà xã Jelena góp mặt trên khán đài theo dõi trận chung kết giữa Dominic Thiem và Filip Krajinovic.

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 7.

Ngày thi đấu cuối cùng còn có sự hiện diện của Bộ trưởng Thể thao Serbia, ông Vanja Udovic, cùng cựu tay vợt nữ số 1 thế giới Jelena Jankovic - người trước đó cũng tham dự ở các trận đánh biểu diễn.

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 8.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận chung kết, Thiem dễ dàng vượt qua đối thủ nước chủ nhà để nâng cao cúp vô địch.

Tay vợt số 1 thế giới bật khóc sau khi bị loại tiếc nuối, nhưng những giọt nước mắt lại vì nguyên do khác - Ảnh 9.

Các ngôi sao banh nỉ vui vẻ chụp hình lưu niệm với đội ngũ tình nguyện viên.

 Ảnh: Getty Images.