Tân binh Josip Zeba ghi bàn, HAGL thất thủ trên sân nhà trước Khánh Hòa

ANH DŨNG , 19:31 08/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều ngày 8/7, HAGL có trận tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà Pleiku thuộc vòng 18 V-League. Dù sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước của trung vệ Josip Zeba nhưng sự thiếu chắc chắn của hàng thủ khiến cho đội chủ nhà phải chịu thua chung cuộc 2-4.

Video: HAGL 2-4 Khánh Hoà (theo VTVcab)

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, HAGL chủ động dâng cao đội hình, chơi pressing ngay trên phần sân đội khách. Với sự chủ động của mình, HAGL sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước của trung vệ tân binh Josip Zaba.

Tưởng rằng việc có bàn thắng sớm sẽ là tiền đề để các cầu thủ phố Núi sẽ có một trận thắng tưng bừng nhưng với những sự sai lầm ở hàng phòng ngự cùng với đó là sự suất sắc của tiền đạo Toure Youssouf, các cầu thủ Khánh Hòa đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 38 của trận đấu.

Tân binh Josip Zeba ghi bàn, HAGL thất thủ trên sân nhà trước Khánh Hòa - Ảnh 2.

Công Phượng phản ứng gay gắt trong trận HAGL để thua Khánh Hoà 2-4. Ảnh: L.V.N

Phút 43, sau pha phá bóng hụt của Trần Hữu Đông Triều, Toure lại một lần nữa trừng phạt đội chủ nhà với pha dứt điểm bằng má ngoài chân phải, hạ gục thủ môn của HAGL để kết thúc hiệp 1 với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội khách. Đây là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo này ở mùa giải năm nay.

Bước vào hiệp 2, HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hõa. Không để các khán giả nhà phải chờ đợi lâu khi ngay ở đầu hiệp 2, sau đường kiến tạo của Zeba, Osmar Francisco đã dứt điểm lạnh lùng ghi bàn thắng san bằng tỉ số 2-2.

Dù đã đóng góp rất lớn vào mặt trận tấn công với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo nhưng dường như Josip Zeba đã quên mất nhiệm vụ chính của mình phòng ngự. Sự thiếu quyết liệt của hàng thủ là nguyên nhân chính khi để cho Nguyễn Hoàng Quốc Chí thoải mái dứt điểm đánh bại thủ môn Phạm Văn Tiến để một lần nữa đưa Khánh Hòa vươn lên dẫn trước ở phút thứ 61.

Trong những phút cuối cùng, dù đã rất nỗ lực tấn công nhưng trong khi các chân sút chưa thể tìm được bàn thắng gỡ hòa thì các hậu vế của HLV Dương Minh Ninh lại một lần nữa để Lê Duy Thanh sút "tung" đội nhà để nâng tỉ số lên 4-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với trận thua ngay trên sân nhà, HAGL vẫn chưa cải thiện được vị trí của mình. Trong khi đó, với 3 điểm giành được, Sanna Khánh Hòa BVN đã có cho mình 31 điểm và quay trở lại vị trí thứ 2 trên BXH.

Trong trận đấu cùng giờ, Quảng Nam và B. Bình Dương đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn với 8 bàn thắng chia đều cho mỗi bên.