“Tân binh” đội tuyển Nguyễn Hoàng Quốc Chí: Cái ơn với HLV Võ Đình Tân, ước mơ dự AFF Cup và mua một ngôi nhà nhỏ

HỒNG PHÚ , 08:03 10/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2018 của HLV Park Hang-seo, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ với cái tên Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Tuy nhiên nếu theo dõi màn trình diễn ở mùa giải này và nỗ lực suốt nhiều năm qua của cầu thủ 26 tuổi sẽ thấy việc anh được triệu tập lên đội tuyển không phải điều đặc biệt.

“Tân binh” đội tuyển Nguyễn Hoàng Quốc Chí: Cái ơn với HLV Võ Đình Tân, ước mơ dự AFF Cup và mua một ngôi nhà nhỏ - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Quốc Chí (số 13) mới đây đã được triệu tập vào danh sách 30 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF

Một hành trình không trải hoa hồng

Sanna Khánh Hòa bước lên sân chơi V.League kể từ mùa giải 2015. Trong suốt 4 mùa vừa qua, đội bóng Phố Biển luôn cho thấy họ là một đại diện mạnh mẽ, có bản sắc với lối đá gắn kết, kỷ luật. Năm nay, Sanna Khánh Hòa đã có mùa giải thành công nhất lịch sử với vị trí thứ ba V.League 2018.

Và nếu để tìm một gương mặt như là người đại diện cho hình ảnh của Khánh Hòa, có lẽ không ai thích hợp hơn tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Cũng giống đội bóng của mình, Quốc Chí đã đi một hành trình dài, nhiều trắc trở với bóng đá nhưng vẫn luôn kiên trì để đến một ngày gặt hái "trái ngọt".

Là người con của đất Khánh Hòa, ngay từ nhỏ có hai điều đã "ngấm" vào con người Quốc Chí, điều đầu tiên là cái nắng, cái gió miền biển. Còn điều thứ hai chính là bóng đá. Cha của Quốc Chí là ông Nguyễn Phi Châu, cựu cầu thủ của đội Diên Khánh. Với nền tảng như vậy, con đường tới với túc cầu tưởng như sẽ vô cùng đơn giản khi từ cuối năm lớp 8, anh đã hằng ngày từ huyện Diên Khánh xuống Nha Trang để tập luyện.

Tuy nhiên vì điều kiện quá khó khăn, anh đã quyết định tạm dừng với trái bóng. Sau đó là cả quãng thời gian mà có thể Quốc Chí và bóng đá đã không thể tới được với nhau. Thậm chí cậu học sinh sinh năm 1991 từng có thời kỳ khoảng 3 tháng phải làm nghề bốc xếp gạch để có tiền trang trải học phí và cuộc sống.

“Tân binh” đội tuyển Nguyễn Hoàng Quốc Chí: Cái ơn với HLV Võ Đình Tân, ước mơ dự AFF Cup và mua một ngôi nhà nhỏ - Ảnh 2.

Để có được ngày hôm nay, Quốc Chi đã trải qua một hành trình gian nan. Ảnh: VPF

Trở lại với bóng đá và tầm ảnh hưởng của HLV Võ Đình Tân

Thế nhưng cái duyên của Quốc Chí với túc cầu giáo chưa thể kết thúc ở đó. Tới cuối năm học lớp 12, Quốc Chí đã quyết định trở lại với bóng đá như một mối tình chẳng thể nào quên và cũng bởi anh nhận ra không còn cách nào để thoát khỏi cái nghèo ngoài trái bóng.

Những tưởng mọi thứ sẽ thuận lợi thì năm 2012, Khatoco Khánh Hòa giải thể. Niềm tin một lần nữa thử thách Quốc Chí. Rất may, những người con tâm huyết với bóng đá nơi đây quyết tâm làm lại từ đầu, Sanna Khánh Hòa ra đời dưới sự lèo lái của HLV Võ Đình Tân. Sau 4 mùa giải lên chơi tại V.League, chiến lược gia 51 tuổi đã biến đội bóng từ một "kẻ tí hon" trở thành "gã ngổ ngáo" sẵn sàng thách thức những ông lớn của bóng đá Việt Nam.

Nói về vị thuyền trưởng của đội bóng Phố Biển, Quốc Chí luôn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc.

"Đội cũng có giai đoạn khó khăn và những lúc ấy thầy đã đứng ra chịu trách nhiệm về mình đồng thời động viên anh em trong đội cố gắng thi đấu thật tốt", tiền vệ 26 tuổi chia sẻ với Sport5.vn. "Sau mỗi thất bại thầy đều họp và rút kinh nghiệm để toàn đội có thể biết được chỗ nào còn thiếu, qua đó để anh em trong đội cố gắng sửa. Chính nhờ nhưng lời động viên của thầy mà anh em trong đội đã cố gắng nắm chặt tay nhau lại thi đấu đoàn kết và có được phong độ như vậy".

“Tân binh” đội tuyển Nguyễn Hoàng Quốc Chí: Cái ơn với HLV Võ Đình Tân, ước mơ dự AFF Cup và mua một ngôi nhà nhỏ - Ảnh 3.

Với Quốc Chí, HLV Võ Đình Tân (bên trái) chính là người cha thứ hai. Ảnh: VPF

Thậm chí, anh còn coi HLV Võ Đình Tân như một người cha thứ hai của mình:

"Mỗi khi thất bại thầy hay nhắc lại quá khứ của đội lúc trước để anh em biết có được ngày hôm nay gian nan thế nào thì giữ được nó còn khó hơn. Chính vì thế anh em toàn đội hiểu và cố gắng hơn nhiều.

Đối với tôi, thầy Tân còn hơn cả một người thầy. Thầy như là một người cha thứ hai đã dìu dắt tôi cũng như anh em toàn đội có được như ngày hôm nay. Nếu lúc trước không có thầy thì không biết đội bóng sẽ đi về đâu. Tôi cũng như toàn đội mang ơn thầy rất nhiều".

Tấm vé lên đội tuyển và ước mơ giản dị

Tuy nhiên chắc chắn, chiến lược gia người Khánh Hòa cũng sẽ rất hài lòng với những gì mà cậu học trò đền đáp lại công sức của ông bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Suốt 4 mùa giải thi đấu tại V.League, Nguyễn Hoàng Quốc Chí luôn là mắt xích quan trọng trong lối chơi của HLV Đình Tân với một phong độ ổn định.

Trong đó, mùa giải 2018, tiền vệ với cái chân trái khéo léo đã tỏa sáng với 4 đường kiến tạo cùng 8 pha lập công (xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn của Sanna Khánh Hòa) sau 23 lần ra sân. Thành tích ghi bàn của Quốc Chí sánh ngang với những Quang Hải, Fagan, Minh Vương và Đinh Thanh Trung trong khi số pha kiến tạo của anh cũng bằng với đồng đội Hoàng Nhật Nam hay Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An.

“Tân binh” đội tuyển Nguyễn Hoàng Quốc Chí: Cái ơn với HLV Võ Đình Tân, ước mơ dự AFF Cup và mua một ngôi nhà nhỏ - Ảnh 4.

Một mùa giải thăng hoa của tiền vệ sinh năm 1991. Ảnh: Anh Dũng

Chính điều này là tiền đề để HLV Park Hang-seo điền tên Quốc Chí vào danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Đây chính là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi tưởng chừng như đã có lúc định từ bỏ của tiền vệ 26 tuổi.

Là tân binh của đội, sẽ có lần đầu được "ăn cơm tuyển" và làm việc cùng HLV Park Hang-seo, tuy nhiên Quốc Chí không hề lo lắng. Ngược lại, anh cho biết mình vui sướng vì sự lo lắng và hồi hộp suy cho cùng cũng chỉ khiến bản thân trở nên căng thẳng rồi không bộc lộ được hết khả năng của bản thân. Anh tâm niệm:

"Tôi cảm thấy mình phải cố gắng 200% để có thể được trụ lại với đội. Còn nếu mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không được thì coi như đó là một bài học để mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa".

“Tân binh” đội tuyển Nguyễn Hoàng Quốc Chí: Cái ơn với HLV Võ Đình Tân, ước mơ dự AFF Cup và mua một ngôi nhà nhỏ - Ảnh 5.

Quốc Chí luôn tâm niệm phải nỗ lực hết sức để ở lại đội tuyển. Ảnh: VPF

Và nói về mục tiêu trong tương lai của mình, Quốc Chí khẳng định không gì khác là có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup và đạt được thành tích cao nhất. Nhưng ngoài ra, đó còn là ước mơ về một căn nhà mới nhỏ xinh để hai vợ chồng "có nơi đi về". Quốc Chí nói động lực lớn nhất giúp anh theo đuổi đam mê bóng đá chính là vợ bởi "vợ tôi đã chịu hy sinh, chịu đựng vì tôi. Vì thế mà tôi có thêm động lực cố gắng thi đấu thật tốt để sau này lo cho vợ. Tôi không muốn vợ phải khổ, cô ấy là người luôn bên cạnh tôi kể cả thấy bại hay thành công".

Bóng đá đã cho Nguyễn Hoàng Quốc Chí nhiều thứ, như anh tự nhận. Nhưng để có được ngày hôm nay, anh đã không ngừng nỗ lực và học hỏi, đã có những thất bại, những chán chường nhưng sau tất cả, tiền vệ người Khánh Hòa vẫn luôn tự tin để khẳng định chính mình.

Vị trí thứ ba V.League hay tấm vé lên đội tuyển mới đây chỉ là thành quả bước đầu cho những cố gắng không biết mệt mỏi. Sẽ còn nhiều "trái ngọt" trong tương lai chờ người con xứ biển đầy nắng gió ấy gặt hái.

“Tân binh” đội tuyển Nguyễn Hoàng Quốc Chí: Cái ơn với HLV Võ Đình Tân, ước mơ dự AFF Cup và mua một ngôi nhà nhỏ - Ảnh 6.

Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam