Tạm biệt Courtois, "cục nợ" rắc rối của Chelsea

ANH TÚ , 06:57 10/08/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chelsea và Courtois giống như câu chuyện tình đơn phương bởi trái tim thủ thành người Bỉ chưa bao giờ hướng về họ. Sự ra đi của anh ta có lẽ sẽ khiến nhiều người buồn bã, nhưng chí ít, Chelsea và các CĐV của họ sẽ được giải thoát khỏi "cục nợ" rắc rối họ đã rước về Stamford Bridge vào năm 2014.


Chelsea tung clip chia tay Courtois.

Thibaut Courtois là một thủ môn thuộc hàng top thế giới lúc này. Nhưng mặt khác, với các cổ động viên Chelsea, anh ta giống như một cục nợ rắc rối. May thay, sau quãng thời gian dài quanh co về tương lai của mình, thủ môn người Bỉ cũng được chuyển đến "bến đỗ ước mơ" Real Madrid. Và dù thực tế là The Blues đã mất đi một thủ môn xuất sắc, các fan của họ cũng có thể thở phào vì họ chẳng còn phải mệt mỏi với trò vòng vo rắc rối của Courtois,

Khoác áo Chelsea nhưng chưa bao giờ Courtois nói chuyện tương lai của mình với đội bóng áo xanh sau khi ký bản hợp đồng 5 năm vào năm 2014. Thay vào đó, anh ta thường xuyên lấp lửng dự định trở lại thủ đô Madrid trong tương lai - dù không xác định rõ thời gian nào. Có thể nói, trong suốt lịch sử Chelsea, chưa có cầu thủ nào khiến cổ động viên của đội bóng này cảm thấy khó xử như trường hợp của thủ môn người Bỉ. 

Câu chuyện phế vua, thay hoàng tử ở Stamford Bridge

Để nói về khởi điểm của những rắc rối Courtois đem đến cho Chelsea, hãy trở lại năm 2011 khi chàng trai 19 tuổi ký hợp đồng với The Blues từ Genk. Nhận thấy tiềm năng lớn của Courtois, ban lãnh đạo Chelsea đã nhắm anh là người kế thừa Petr Cech. 

Và thế là bản hợp đồng cho mượn đến Atletico Madrid được thông qua. 3 mùa giải trong màu áo Rojiblancos, chàng trai 19 tuổi ngày nào đã trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới với hàng loạt những danh hiệu lớn như La Liga, the Copa del Rey hay cả Europa League. Courtois và Atletico Madrid cũng chỉ cách chức vô địch Champions League ngắn ngủi vài phút trước khi Ramos đánh đầu mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Real Madrid năm 2014.

Tạm biệt Courtois, cục nợ rắc rối của Chelsea - Ảnh 2.

Chelsea hy sinh Cech để dọn đường cho Courtois tỏa sáng.

Cũng trong mùa hè năm ấy, Jose Mourinho quyết định đưa Courtois về Stamford Bridge thay vì tiếp tục cho mượn. Đó là lúc những rắc rối ập tới. Đã thành danh, đã có tên tuổi nên Courtois có quyền đưa ra yêu sách riêng của mình. Anh ta cương quyết không ký hợp đồng mới nếu không được đảm bảo suất bắt chính trong đội hình của Mourinho. Và dĩ nhiên, dù Cech khi ấy mới chỉ 32 tuổi nhưng ban lãnh đạo đội bóng buộc phải "phế" anh sớm để nhường chỗ cho Courtois. 

Mùa giải 2014/15 là sàn diễn đưa cựu thủ thành Genk lên một tầm cao mới khi anh giúp Chelsea lên ngôi tại Premier League với 12 trận giữ sạch lưới sau 32 lần ra sân. Cuối mùa giải, The Blues thông báo chia tay huyền thoại Petr Cech như những gì đã được dự đoán trước.

"Chúng ta không thuộc về nhau"

Thực tế thì dù đã gia hạn hợp đồng 5 năm với Chelsea vào tháng 9/2014 nhưng chưa bao giờ câu hỏi liên quan đến tương lai anh ta thôi khiến các cổ động viên nhức nhối. Dĩ nhiên, các fan The Blues dù phải chia tay Petr Cech vẫn dành tình cảm nồng nhiệt cho Courtois. Họ hô vang "Thibaut, Thibaut" như thể anh ta là một biểu tượng của câu lạc bộ, như thể anh ta thực sự gắn bó và yêu mến Chelsea.

Nhưng câu chuyện lại không phải vậy. Mỗi khi trở về đội tuyển quốc gia và được phỏng vấn, Courtois lại kể câu chuyện sướt mướt về tình yêu với thành phố Madrid. Chỉ 3 năm thôi mà cứ như anh ta đã ở đây cả đời rồi. Chán nói về thành phố, về những cổ động viên Atletico Madrid cuồng nhiệt, Courtois lại kêu nhớ hai cô con gái và người bạn tình.

Tất nhiên, chuyện gia đình có thể thông cảm được nhưng anh ta cũng đâu nhất thiết phải lặp đi lặp lại như vậy? Courtois có gia đình và anh ta nghĩ mình đã hy sinh rất nhiều để chơi bóng cho Chelsea. 

Nhưng chẳng phải, đội bóng thủ đô London cũng đã "tế" Petr Cech để đưa anh ta lên số 1 hay sao? Đó là còn chưa kể việc Chelsea buộc phải sa thải huấn luyện viên thủ môn Christophe Lollichon - người đã gắn bó với họ từ năm 2007, chỉ vì Courtois cảm thấy không thích các giáo trình của ông. Cần nhớ, thành công của Petr Cech có công rất lớn nhờ Lollichon và nhiều người cho rằng Courtois ghét ông vì lý do này.

Tạm biệt Courtois, cục nợ rắc rối của Chelsea - Ảnh 3.

Courtois chưa bao giờ nhìn cùng chung hướng với Chelsea.

Và kể cả khi Chelsea đã có 2 chức vô địch Premier League nhờ Courtois, nhiều fan của họ vẫn cảm thấy nghi ngờ về năng lực của anh ta. Không cần đợi quá lâu, gót chân Achilles của Courtois đã lộ rõ trong trận đấu với Barcelona tại Camp Nou hồi đầu năm khi anh ta nhận 2 bàn thua đều từ những pha xỏ háng của Messi. 

Màn trình diễn của Courtois trở thành trò cười cho các cổ động viên. Nhưng anh ta có vẻ không quan tâm cho lắm. Màn trình diễn của Courtois cho đến cuối mùa chỉ dừng ở mức chấp nhận được so với một thủ môn thuộc hàng top thế giới chứ chẳng có gì là cải thiện hơn cả.

Và Courtois thậm chí còn thảm hại hơn nữa khi "trốn chui trốn lủi" không dám đối mặt với tân HLV Sarri dù trước đó vị chiến lược gia người Italy đã công khai yêu cầu buổi nói chuyện với anh ta và người đồng đội Eden Hazard. Chỉ khi Chelsea công bố bản hợp đồng với Kepa Arrizabalaga, người ta mới được nghe những dòng tâm sự mùi mẫn của Courtois trước khi anh ta ra mắt và hôn logo Real ngay ngày hôm sau.

Bóng đá cũng giống như tình yêu, người hâm mộ và các cầu thủ cần chung một nhịp đập. Nó không thể đến từ một phía mà phải đến từ cả hai. Rõ ràng, tình cảm mà các fan Chelsea dành cho Courtois chưa bao giờ là đủ bởi trái tim anh ta từ lâu đã đặt ở Madrid rồi.

Dù vậy, chí ít lúc này, họ cũng được giải thoát khỏi "cục nợ" Thibaut Courtois - một người mà tình yêu của họ đã trao nhầm chỗ. Tạm biệt anh, và chúc may mắn với... Messi!