Sử dụng HLV lương cao gấp 100 lần ông Park Hang-seo, bóng đá Trung Quốc vẫn chật vật tìm kiếm vinh quang

TIẾN THÀNH , 07:24 09/09/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Sau sự xuất hiện của HLV nổi tiếng Marcelo Lippi, bóng đá Trung Quốc vẫn chưa có bước tiến đáng kể nào. Mới đây, họ vừa nhận thất bại muối mặt trước đội tuyển Qatar.

Highlights Trung Quốc 0-1 Qatar 

Với những người Trung Quốc đã cố gắng thức muộn vào đêm qua để theo dõi màn trình diễn của đội nhà, họ hẳn sẽ phải nhận cơn thất vọng cùng cực. Thất bại là điều đã quá quen với bóng đá Trung Quốc thời gian gần đây và đối thủ của họ cũng không thuộc hạng tầm thường - Qatar, tuy nhiên, cách thầy trò HLV Marcelo Lippi thất bại mới đáng nói.

Trong cả 90 phút, màn trình diễn của đội bóng đặt tham vọng dự World Cup 2022 được tờ Xenhua mô tả ngắn gọn bằng cụm từ "kinh hoàng". Các cầu thủ mệt mỏi "bò" trên sân, không sức sống và hoàn toàn bế tắc. Trên sân Khalifa, bất chấp bị dẫn trước từ sớm, đội tuyển Trung Quốc vẫn chỉ có vỏn vẹn hai cú dứt điểm trong cả trận và không lần nào đi trúng khung thành. 

Truyền thông Trung Quốc không mất nhiều thời gian để chỉ ra mấu chốt dẫn đến thất bại trên. Đó là bởi sự thiếu hụt (và cả không tin tưởng) các cầu thủ trẻ của ông Lippi. 11 cái tên ra sân trong trận đâu với Qatar, người trẻ nhất đã 26 tuổi, bốn người trên 30 tuổi, bao gồm cả tiền vệ sinh năm 1980, Zheng Zhi. 

Sử dụng HLV lương cao gấp 100 lần ông Park Hang-seo, bóng đá Trung Quốc vẫn chật vật tìm kiếm vinh quang - Ảnh 2.

Wu Lei là cầu thủ trẻ nhất của Trung Quốc đá chính trong trận gặp Qatar nhưng cũng đã 26 tuổi.

Vì thế, không bất ngờ khi đội tuyển Trung Quốc thua sút cả tốc độ và khát khao so với đối thủ Qatar, đội tuyển tung ra đội hình chính có 7 cầu thủ ở độ tuổi U23. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu Almoez Ali cũng không lạ lẫm với người Trung Quốc. Cầu thủ này chính là vua phá lưới giải U23 châu Á hồi đầu năm ở Thường Châu.

Màn so tài với Qatar chỉ là một trận giao hữu, tuy nhiên, khi đã tung những con người tốt nhất ra sân, những gì đội tuyển Trung Quốc thể hiện vẫn rất đáng ngại. Đặc biệt trong bối cảnh Asian Cup 2019 chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh.

Sau trận, HLV Marcelo Lippi đã hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng đội bóng trước giải đấu quan trọng diễn ra vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, công việc dành cho "gã đầu bạc" Marcelo Lippi sẽ không dễ dàng bởi lẽ ông thiếu những con người cần thiết để làm nên chuyện.

Xenhua cho rằng vấn đề thực sự nằm ở nội tại bóng đá Trung Quốc khi quốc gia này không làm tốt công tác đào tạo cầu thủ trẻ và cố gắng đi tắt bằng cách thuê những chiến lược gia hàng đầu thế giới. 

Sử dụng HLV lương cao gấp 100 lần ông Park Hang-seo, bóng đá Trung Quốc vẫn chật vật tìm kiếm vinh quang - Ảnh 3.

HLV Marcelo Lippi nhận mức lương cao ngất ngưởng tại Trung Quốc.

Cách đây chưa lâu, tờ France Football tiết lộ mức lương của ông Lippi tại Trung Quốc là 28,1 triệu USD/năm, cao thứ hai thế giới chỉ sau HLV Jose Mourinho của Man United. 

Sau giải U23 châu Á hồi tháng 1, truyền thông Trung Quốc rất thích so sánh đội nhà với tuyển Việt Nam. Vậy hãy thử làm một phép tính, với 22.000 USD/tháng tức 264.000 USD/năm, lương của HLV Park Hang-seo chỉ bằng 0,009 lần những gì HLV Marcelo Lippi nhận được trong 12 tháng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, như chính truyền thông Trung Quốc thừa nhận, sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam là thần tốc hơn hẳn và đội tuyển quốc gia sẽ sớm vươn tầm châu lục.

Hồi tháng 1, chứng kiến U23 Việt Nam lọt đến trận chung kết còn đội nhà bị loại từ vòng bảng, tờ Sohu đặt ra câu hỏi chua chát: "Thay vì tốn hàng trăm triệu USD vào HLV hàng đầu, tại sao chúng ta không dành số tiền đó cho công tác đào tạo trẻ?".

Ở hai mùa giải vừa, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã buộc các CLB trong nước phải có ít nhất hai cái tên thuộc độ tuổi U23 trong danh sách đăng ký và cho đá chính ít nhất một cầu thủ. Tuy nhiên, con số ấy vẫn là quá ít ỏi trong bối cảnh giải quốc nội đã phụ thuộc quá nhiều vào các chân sút ngoại đắt giá. 

Dù không thành công từ đội trẻ cho đến tuyển quốc gia thời gian gần đây, những người đứng đầu bóng đá Trung Quốc vẫn không giấu ý định đưa đội nhà góp mặt tại World Cup trong tương lai gần. Tuy nhiên, để làm được điều này, bóng đá của quốc gia đông dân nhất thế giới chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều phải làm. 

Còn hiện tại, họ vẫn chỉ là kẻ đang chật vật tìm kiếm vinh quang, những vinh quang theo số đông người hâm mộ, đã phải xuất hiện từ lâu sau số tiền khổng lồ đã bỏ ra cho HLV và các cầu thủ.