Son Heung-min và đồng đội thua thảm vì quyết định gây tranh cãi nhất từ trước đến nay của VAR Ngoại hạng Anh

PHỤNG HIẾU , 08:48 03/07/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Dù thứ hạng của Sheffield United cao hơn nhưng có nằm mơ fan cũng chẳng ngờ họ lại thắng Tottenham dễ dàng như thế.

Trong trận đấu giữa Tottenham và Shefffield, khán giả đã chứng kiến tình huống tước bàn thắng được cho là gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá Anh kể từ khi VAR xuất hiện.

Bắt nguồn từ pha xâm nhập vòng cấm đầy táo bạo của Lucas Moura, bóng đến chân Harry Kane và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới đối phương. Nhưng trọng tài VAR, ông Michael Oliver cho rằng bàn thắng này không hợp lệ vì Lucas Moura dùng tay chơi bóng.

Trên thực tế Lucas Moura bị đốn ngã nên mới vô tình chạm bóng bằng tay. Anh hoàn toàn rơi vào thế bị động nên buộc phải làm vậy để tiếp đất. Ai cũng biết trong bóng đá, ngã thôi cũng phải có bài bản, đúng động tác. Lucas Moura đã thực hiện điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng làm để tránh chấn thương cho bản thân.

Son Heung-min và đồng đội thua thảm vì quyết định gây tranh cãi nhất từ trước đến nay của VAR Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Lucas Moura bị động hoàn toàn trong tình huống để bóng chạm tay.

Son Heung-min và đồng đội thua thảm vì quyết định gây tranh cãi nhất từ trước đến nay của VAR Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Theo ý kiến số đông, Kane đã bị cướp đi một bàn thắng hợp lệ.

Vì vậy quyết định của ông Olivier khiến không chỉ các cầu thủ, BHL đội bóng Tottenham mà cả fan trung lập cũng cảm thấy bất bình. Trong buổi bình luận trên đài Sky Sports, Jamie Redknapp cho rằng đó là pha xử lý "tồi tệ nhất" anh từng chứng kiến.

"Tôi hiểu rõ luật lệ hơn ai hết nhưng các trọng tài đôi khi phải nhìn tình huống mà đưa ra quyết định sao cho hợp lý chứ? Cầu thủ vô tình dùng tay chơi bóng vì bị phạm lỗi từ phía sau. Anh ta buộc phải làm thế để bảo vệ bản thân", Redknapp chia sẻ.

Tốn hết nước bọt để giải thích nhưng các cầu thủ Tottenham cũng chẳng thể lung lay đội ngũ  trọng tài. Họ buộc phải gạt bỏ tình huống đó ra một bên, hò nhau lao lên tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hòa tiếp theo vì cần một thắng lợi để tiếp tục cuộc đua vào top 4 mùa giải năm nay.

Nhưng cũng chính vì mải tấn công mà hàng phòng ngự của Tottenham để lộ ra những yếu điểm chết người. Đội bóng của Son Heung-min nhận trận thua chung cuộc 1-3, qua đó tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH.

Nếu bàn thắng của Kane được công nhận, trận đấu có thể đã diễn ra theo kịch bản khác. Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn sau trận, HLV Jose Mourinho chỉ nhận thua chứ chẳng dám phàn nàn về tổ trọng tài. Ông nói: "Tôi không nói gì đâu. Vì nếu thở ra câu nào họ lại bắt phạt, cấm tôi chỉ đạo mất".