Son Heung-min nổi nóng, suýt choảng nhau với đàn anh đồng đội ngay trên sân

THÀNH AN , 07:47 07/07/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Ngôi sao người Hàn Quốc không giữ được sự bình tĩnh và suýt lao vào ăn thua đủ với đàn anh Hugo Lloris khi Tottenham tiếp đón Everton ở vòng 33 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng ngày 7/7.

Sự việc xảy ra ngay khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp 1. Trong lúc Son Heung-min tiến về phía đường hầm, Hugo Lloris bất ngờ hùng hổ chạy lại và buông lời quát mắng tiền đạo người Hàn Quốc.

Trước thái độ gay gắt của thủ quân Tottenham, Son cũng không giữ được sự bình tĩnh và suýt lao vào ăn thua đủ với đàn anh. Rất may, các đồng đội như Lo Celso, Harry Winks hay Moussa Sissoko ở gần đó đã kịp can ngăn hai cái đầu nóng.

Son và đội trưởng Lloris suýt lao vào nhau ăn thua đủ.

Tình huống diễn ra ngay trước mắt nhưng HLV Jose Mourinho tỏ ra lạnh lùng. Chỉ đến buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mới lên tiếng và thậm chí mô tả màn xô xát giữa 2 học trò trụ cột là điều "tốt đẹp".

"Đây có lẽ là kết quả từ việc tôi đã yêu cầu các học trò phải thi đấu có trách nhiệm và nỗ lực hơn. Thế nên, các cầu thủ khi trên sân luôn phải tự tạo động lực cho bản thân và nhận áp lực từ chính các đồng đội. Tôi không thấy có bất kỳ vấn đề nào ở đây cả và thực sự cảm thấy hài lòng", Mourinho chia sẻ.

Theo lý giải từ Sky Sports, nguyên nhân Lloris nổi giận với Son có thể xuất phát từ tình huống tiền đạo người Hàn Quốc đã không quyết liệt lùi về phòng ngự sau đường chuyền hỏng của đồng đội khiến khung thành của Tottenham phải chịu một đợt phản công nguy hiểm.

Son Heung-min nổi nóng, suýt choảng nhau với đàn anh đồng đội ngay trên sân - Ảnh 2.

Dẫu vậy, cả hai cuối cùng đã hòa giải mối bất đồng.

Son Heung-min nổi nóng, suýt choảng nhau với đàn anh đồng đội ngay trên sân - Ảnh 3.

Những bất đồng giữa Son và Lloris cuối cùng cũng được hòa giải sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Cả hai tỏ ra thân thiện, dành cho nhau những cái ôm và nở nụ cười trong bối cảnh Tottenham có 3 điểm quan trọng để tiếp tục cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của Michael Keane ở phút 24, đoàn quân của Jose Mourinho tạm vươn lên xếp thứ 8 và vẫn còn cơ hội góp mặt ở Europa League mùa tới.

Son Heung-min nổi nóng, suýt choảng nhau với đàn anh đồng đội ngay trên sân - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng Premier League.