SofM và Sunning chính thức trở lại mặt đất sau trận thua tan tác nhà ĐKVĐ thế giới

PHỤNG HIẾU , 20:42 19/03/2020 | Esport

Chia sẻ

Chuỗi trận thắng liên tiếp của Sunning dừng lại ở con số 2 sau buổi chiều ngày hôm nay. Trước một đối thủ quá mạnh, SofM và những đồng đội mới không có nhiều cơ hội tạo nên khác biệt.

LPL mùa xuân 2020 trở lại ngày hôm nay với 3 trận đấu. Nếu như màn đọ sức giữa LGD và Invictus Gaming là cuộc đấu trí gay cấn, căng thẳng thì 2 trận còn lại có kết quả hết sức chóng vánh. Sunning bị FunPlus Phoenix hạ 2 trắng trong chưa đầy 1 tiếng, Sino Dragon cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự trước Team WE. Trong đó trận đấu giữa Sunning và FPX được fan quan tâm hơn cả vì SofM.

SofM và Sunning chính thức trở lại mặt đất sau trận thua tan tác nhà ĐKVĐ thế giới - Ảnh 1.

Cấm chọn ván 1 trận dấu

Sau giai đoạn cấm chọn, nhiều CĐV cho rằng Sunning sở hữu đội hình thiếu sức chống chịu, khó có thể giao tranh trong giai đoạn giữa game. Thực tế, SofM và đồng đội đã "toang" ngay từ giai đoạn đầu game chứ không cần chờ đến phút 20.

Pha gank sớm của SofM giúp đường dưới của Sunning dễ thở hơn hẳn. Lwx bị hạ gục đúng ra là điều đáng mừng. Nhưng rất tiếc trong combo Tahm Kench và Senna, vị tướng xạ xủ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

SofM và Sunning chính thức trở lại mặt đất sau trận thua tan tác nhà ĐKVĐ thế giới - Ảnh 2.

Chênh lệch khủng khiếp được FPX tạo ra chỉ sau 15 phút thi đấu.

Phía FPX cũng nhanh chóng nhận ra điểm yếu của Sunning chính là Biubiu. Vì bị "chăm sóc" quá quyết liệt, Orn của Biubiu vừa farm thua, vừa để mất điểm hạ gục cho GimGoon. 1 điểm hạ gục SofM mang lại cũng không thể lấp khoảng chênh lệch quá lớn này.

Khởi đầu thuận lợi giúp GimGoon "hóa thú". FPX cứ thế chơi snowball, đi đến đâu hủy diệt Sunning đến đó và kết thúc ván đấu trong vỏn vẹn 20 phút.

SofM và Sunning chính thức trở lại mặt đất sau trận thua tan tác nhà ĐKVĐ thế giới - Ảnh 3.

Cấm chọn ván 2.

Đội hình của Sunning được đánh giá tốt hơn ván 1. Biubiu có trong tay vị tướng khá "lỗi" trong thời gian gần đây, Sett, để đương đầu với Renekton. Lựa chọn Galio đường giữa cũng cho thấy lối chơi toàn đội bảo vệ huanfeng. Mất xạ thủ, Sunning sẽ mất tất cả.

SofM đầu game di chuyển liên tục xuống đường dưới để đảm bảo Draven "xanh" nhất có thể. Nhưng FPX cũng đâu phải dạng vừa, họ tổ chức phản gank cực tốt, xứng đáng là những nhà vô địch thế giới.

Trong đó, từng pha che chắn của Crisp được tính toán vô cùng kĩ càng. Sự xuất sắc của người chơi hỗ trợ này giúp Lwx có vị trí tốt để bắn thỏa thích, cướp về liền 4 điểm hạ gục dù trận đấu mới trôi qua 7 phút.

Sunning dần vỡ chận khi phía FPX bắt đầu đi chung. Nhờ bùa lợi rồng lửa, sức mạnh của Miss Fortune gia tăng đáng kể. Galioh nổi tiếng có khả năng chống chịu tốt là thế mà "bốc hơi" sau vài phát bắt của Lwx.

Phút 20, chỉ vì một tình huống đứng lỗi và bị bắt lẻ của Angel mà Sunning để mất trụ 2 đường giữa và mất luôn con rồng đất quý giá.  5 phút sau, tiếp tục là một tình huống di chuyển hớ hênh của huanfeng. Anh này đứng im để hứng chiêu cuối của Sejuani, đương nhiên là "bốc hơi" ngay sau đó.

Sunning sau đó chính thức vỡ trận. FPX có thừa tài nguyên để kết thúc ván đấu ở phút thứ 28.

Như vậy sau 2 thắng lợi liên tiếp, Sunning chính thức bị kéo xuống mặt đất. Dù sao đối thủ cũng là nhà ĐKVĐ thế giới nên fan của SofM không nên quá buồn sau trận thua này.

SofM và Sunning chính thức trở lại mặt đất sau trận thua tan tác nhà ĐKVĐ thế giới - Ảnh 4.

Sunning khởi đầu tốt trong ván 2 nhưng những sai lầm cá nhân khiến họ trả giá.