Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool "sấp mặt" ở lượt đi vòng 1/8 Champions League

THÀNH AN , 05:50 19/02/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thi đấu nỗ lực nhưng đoàn quân của HLV Juergen Klopp vẫn phải nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 1.

Hành quân tới Wanda Metropolitano với phong độ cực bá đạo tại giải Ngoại hạng Anh và có trong tay lực lượng mạnh nhất, Liverpool tự tin giành kết quả thuận lợi trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 2.

Nhưng nơi hơn nửa năm trước từng chứng kiến Lữ đoàn đỏ nâng cao danh hiệu danh giá nhất châu Âu lần thứ 6 lại không còn là mảnh đất hiền hòa với HLV Juergen Klopp và các học trò. Ngay phút thứ 4, Saul Niguez chớp thời cơ sau tình huống phòng ngự chống phạt góc lúng túng của hàng thủ đội khách để mở tỷ số.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 3.

Sau bàn thua sớm, Liverpool tổ chức kiểm soát bóng vượt trội nhờ khả năng pressing và đánh chặn tốt. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một chân chuyền sáng tạo ở tuyến giữa khiến The Kop gặp không ít khó khăn trong việc khoan phá hàng thủ với số đông và được tổ chức bài bản của Atletico.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 4.

Trong khoảng 60 phút đầu, Liverpool chỉ có đúng 2 cơ hội thực sự rõ ràng để gỡ hòa và đều thuộc về Mohamed Salah. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập lại không thể một lần tận dụng thành công. Ở phía đối diện, đội chủ nhà lại tỏ ra rất nguy hiểm với lối chơi rình rập chờ đợi thời cơ phản đòn.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 5.

Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như cách đây ít ngày nhưng Sadio Mane lại bất ngờ bị thay ra sau giờ nghỉ giữa hiệp.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 6.

Quyết định có phần khó hiểu từ HLV Klopp. Chưa rõ nhà cầm quân người Đức lo ngại Mane chưa hoàn toàn sung sức sau chấn thương hay sợ tiền đạo người Senegal đối mặt với nguy cơ bị truất quyền thi đấu do đã lĩnh một thẻ vàng trước đó.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 7.

Người vào thay Divock Origi không để lại bất kỳ dấu ấn nào, ngoại trừ tình huống chuyền bóng để đội trưởng Jordan Henderson đệm lòng nhưng chệch cột.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 8.

Hàng công của nhà ĐKVĐ trải qua trận đấu đáng thất vọng khi trong tổng cộng 8 cú dứt điểm, không có pha nào đi trúng đích. Bên cạnh Mane, Salah cũng bị thay ra khi trận đấu còn khoảng 20 phút nữa mới khép lại.

Sở hữu thống kê tệ hại, ĐKVĐ Liverpool sấp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 9.

Thất bại 0-1 chưa phải thảm họa với Liverpool nhưng chắc chắn thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ còn nhiều điều phải làm ở trận lượt về sau đây 3 tuần nếu muốn giành vé đi tiếp.