Siêu sao Son Heung-min thất thần, đổ gục bất động sau khi đội nhà thua sốc trước đối thủ bét bảng

TIẾN THÀNH , 01:28 26/08/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chỉ phải tiếp đón đối thủ Newcastle chưa có được điểm số nào kể từ đầu mùa, không ai ngờ Tottenham lại có thể gục ngã.ngay trên sân nhà.

 - Ảnh 1.

Tối ngày 25/8, Tottenham bước vào trận đấu muộn tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh với Newsastle. Trận này, nhà Á quân Champions League chào đón sự trở lại của siêu sao Son Heung-min sau án treo giò. Bản thân cầu thủ người Hàn Quốc cũng tỏ rõ quyết tâm giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trước đội bóng xếp thứ 2 từ dưới lên Newcastle.

 - Ảnh 2.

Nhưng rồi, một kịch bản không ai ngờ đã xảy đến. Trong một ngày thi đấu dưới sức, thầy trò HLV Pochettino đã để thua sốc 0-1 ngay trên sân nhà. Sau trận, Son Heung-min không giấu nổi sự buồn bã. Anh đổ gục xuống sân và tân binh Lo Celso đã phải đến an ủi cầu thủ số 1 châu Á.

 - Ảnh 3.

Son ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Có lẽ anh hiểu rằng mùa giải năm nay sẽ rất khó khăn với Tottenham.

 - Ảnh 4.

Với lợi thế sân nhà, Tottenham tràn lên ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Thế nhưng, dù kiểm soát bóng phần lớn thời gian, "Gà trống" vẫn không tạo được cơ hội đáng chú ý nào.

 - Ảnh 5.

 - Ảnh 6.

Newcastle mới chính là đội sở hữu cơ hội rõ ràng hơn trong 45 phút đầu tiên. Sau nỗ lực bất thành của Longstaff phút 24, đến lượt Joelinton được trao cơ hội. Khác với người đồng đội, tiền đạo số 9 đã sút tung lưới đội chủ nhà bằng một cú đá quyết đoán.

 - Ảnh 7.

Sang hiệp 2, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Newcastle. Lần lượt Son Heung-min, Lucas Moura rồi Harry Kane dứt điểm nhưng bóng vẫn không chịu lăn vào lưới.

 - Ảnh 8.

Đội chủ nhà còn có 2 tình huống ngã trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Mike Dean đều nói không.

 - Ảnh 9.

Chứng kiến các học trò bế tắc, Pochettino lần lượt tung Lo Celso rồi Eriksen vào sân nhưng đều không mang lại hiệu quả. 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

 - Ảnh 10.

Với kết quả này, Tottenham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 với 4 điểm. Trong khi đó, Newcastle vẫn xếp áp chót trên BXH.

Ảnh: Getty.