Siêu nhân là đây chứ đâu: Mệt đến nỗi phải lê lết nhưng vẫn dùng vải cố định cổ chân, xung phong vào đá luân lưu giúp đội nhà vô địch

PHỤNG HIẾU , 14:49 18/08/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong lúc Liverpool cần, Fabinho đã quên mình đứng ra cống hiến. Thành quả anh thu được là danh hiệu thứ 2 kể từ khi chuyển đến chơi cho Lữ Đoàn Đỏ.

Fabinho là cái tên bị rất nhiều huyền thoại Liverpool chỉ trích sau trận chung kết Siêu cúp Châu Âu. Anh tỏ ra chậm chạp, mệt mỏi và không thể bắt kịp N'Golo Kante tràn đầy năng lượng của Chelsea.

Nhưng sau khi xem những hình ảnh này, tất cả sẽ phải rút lại những lời nhận xét, chê bai.

 - Ảnh 1.

Fabinho cùng vải cột chắc cổ chân để thực hiện quả luân lưu cho Liverpool.

Vì Liverpool và Chelsea cầm hòa nhau 2-2 sau hiệp phụ nên trận đấu buộc phải định đoạt sau loạt luân lưu cân não. Khi trọng tài cất tiếng còi kết thúc 30 phút thi đấu bù, Fabinho đã gục xuống sân và phải nhờ người khác đỡ về khu nghỉ ngơi.

Nhưng ở Liverpool, Fabinho là người sút phạt đền giỏi nhất. Vì vậy, anh đã không ngần ngại đứng lên xung phong vào đội hình đá luân lưu. Vì cổ chân không còn chắc như lúc mới bước vào trận đấu nên tiền vệ người Brazil quyết định dùng một mảnh vải để buộc cố định lại.

Trong điều kiện như thế, Fabinho vẫn có thể đánh bại Kepa Arrizabalaga của Chelsea, góp công vào chức vô địch Siêu cúp Châu Âu thứ 6 trong lịch sử Liverpool.

 - Ảnh 2.

Danh hiệu thuộc về Liverpool rất xứng đáng.

Như vậy, ngoài Adrian và Sadio Mane, tinh thần chiến đấu của Fabinho rất đáng để ca ngợi dù trước đó anh đã chơi không thực sự hay.

Trận đấu với Chelsea vừa rồi đã bào mòn thể lực của các cầu thủ Liverpool rất nhiều. Hiện tại chưa rõ các ngôi sao chơi trọn vẹn 120 phút như Fabinho có ra sân vào ngày mai trong cuộc đối đầu với Southampton trên sân khách thuộc khuôn khổ Premier League hay không.

Nếu chưa kịp hồi phục, HLV Juergen Klopp sẽ buộc phải tính đến chuyện xoay tua đội hình. Tin vui vào thời điểm này là Alex Oxlade-Chamberlain đã có thể thi đấu trở lại.