Sau thất bại, MU chợt nhận ra Solskjaer cũng không khác gì Mourinho

Thanh Đình , 11:47 12/04/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Thật khó để thừa nhận nhưng sự thật là MU hiện tại không khác nhiều so với khi Jose Mourinho còn tại vị. Cũng phải thôi bởi Solskjaer khó có thể tạo ra thay đổi và xóa bỏ các tàn dư của chế độ cũ ngay lập tức.

Đêm thứ Tư, Barca không giống như những gì người ta vẫn ấn tượng về họ, với thứ bóng đá tấn công lôi cuốn trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, bất kể thế nào, đội bóng xứ Catalan luôn biết cách hạ sát đối thủ.

Họ đã rất nhẫn nại sau 46 đường chuyền, rồi bất thần Sergio Busquets tung ra đường bóng dài cho Lionel Messi, để siêu sao người Argentina xoay người lật bóng hoàn hảo cho Luis Suarez đánh đầu, khiến trái bóng lướt qua Luke Shaw rồi đi vào lưới.

Một chiến thắng tối thiểu trên sân khách là quá nhiều trong cuộc chơi Champions League, đủ để dựng lên một ngọn núi trước mặt MU.

Sau thất bại, MU chợt nhận ra Solskjaer cũng không khác gì Mourinho - Ảnh 1.

MU của Solskjaer vẫn bế tắc để tìm ra cách kết liễu đối thủ.

Và đây chính là sự khác biệt về đẳng cấp. Hãy xem các cầu thủ MU, ngay tại Old Trafford, đã rất tích cực kiếm tìm chiến thắng, nhưng loay hoay không biết làm thế nào để ghi bàn. Chính xác hơn, họ không biết làm thế nào để tạo ra cơ hội.

74,7% trong tổng số 388 đường chuyền là hướng lên phía trước, một con số cho thấy sự tích cực của MU. Nhưng cách thường làm nhất của họ là đưa bóng ra biên, sau đó cố gắng đưa nó vào khu cấm địa. Ngặt nỗi chất lượng của chúng rất thấp, chỉ 1/19 lần thành công.

Với các đội bóng lớn, như Barca, hay Man City hoặc Liverpool, dễ dàng đưa bóng tới các khu vực nguy hiểm thông qua những đường chuyền tinh tế và sáng tạo. Với MU, nó quá xa xỉ. Chỉ một lần người ta chứng kiến cái gì đó như thế, khi Paul Pogba chọc khe cho Marcus Rashford.

Nếu nhìn lại những năm qua trong thời kỳ "hậu Sir Alex Ferguson", MU là một đội bóng không bản sắc và đặc biệt bế tắc khi tấn công. 5 mùa đã qua và 4 tháng đầu tiên của mùa giải này cùng Jose Mourinho, hiệu suất làm bàn bình quân của họ là 1,65 bàn/trận.

Sau thất bại, MU chợt nhận ra Solskjaer cũng không khác gì Mourinho - Ảnh 2.

Một MU tưới mới trong thời kỳ đầu Solskjaer dẫn dắt giờ là ký ức xa xôi.

Thế nhưng khi Ole Gunnar Solskjaer bước vào Old Trafford, MU đột nhiên rất khác. 17 trận đầu tiên, họ ghi tới 39 bàn, tức 2,29 bàn mỗi trận. Không chỉ các bàn thắng, đội bóng của Solskja còn tương phản hoàn toàn với giai đoạn khốn khổ trước đó bởi sự tự tin, quyết đoán và sáng tạo.

Những ngày tuyệt vời ấy không kéo dài lâu. 5 trận đã qua, MU khựng lại, ghi trung bình 1 bàn/trận và thua tới 4. Họ cũng chuyền bóng ít hơn trước đó, với rất ít trận đấu có hơn 500 đường chuyền, đồng thời cũng kém sáng tạo ở khu vực 1/3 sân đối phương. Sự lạc quan ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hiện thực tàn nhẫn.

Đến lúc này người ta buộc phải xem xét nghiêm túc bình luận cách đây 2 tuần của Louis van Gaal. Người đã bị MU sa thải năm 2016 nói rằng đội bóng của Solskjaer cũng chẳng khác gì đội bóng của Mourinho, đều cùng phong cách "dựng xe bus và phản công".

"Họ nói rằng phong cách tấn công của tôi là nhàm chán, trong khi bây giờ, rõ ràng đây không phải phong cách mà Sir Alex Ferguson từng theo đuổi mà là phòng ngự phản công", Van Gaal nói, "Điều khác biệt giữa Solskja và Mourinho chỉ là Solskja chiến thắng nhiều hơn".

Sau thất bại, MU chợt nhận ra Solskjaer cũng không khác gì Mourinho - Ảnh 3.

Solskjaer cũng chẳng khác gì Mourinho, đều cùng phong cách "dựng xe bus và phản công".

Cựu HLV người Hà Lan không sai bởi thời gian qua, nhất là trước các đối thủ lớn, MU thường chơi với đội hình thấp, tập trung vào nhiệm vụ phòng thủ và đợi chờ cơ hội phản kích.

Một số lần chiến lược này đã thành công, nhờ vào phong độ chói sáng của Pogba, Jesse Lingard, Rashford và Anthony Martial. Nhưng khi Pogba không còn thăng hoa và thất thường trở lại, Rashford đánh mất tính sắc bén, Martial chấn thương còn Romelu Lukaku dường như không phù hợp với lối chơi nhanh, MU gặp khó khăn để đánh bại đối thủ.

Không thể phủ nhận những chuyển biến mà Solskjaer mang lại, đặc biệt dưới góc độ tinh thần và thái độ tiếp cận trận đấu tích cực. Nhưng chiến lược gia người Na Uy phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện chiến thuật cũng như lối chơi. Ông cần thêm thời gian và tiền bạc để tạo ra một đội ngũ tiêu chuẩn.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ bắt đầu từ mùa sau. Còn bây giờ, người hâm mộ MU buộc nuốt trôi phần còn lại của mùa giải, tàn dư của một thời kỳ mông lung và đầy rẫy sai lầm.