Sầu đời, nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh buông lời tán tỉnh "hoa đã có chủ" rồi bị đánh hội đồng đến mức biến dạng mặt

PHỤNG HIẾU , 23:50 08/09/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sự nghiệp của Drinkwater đã xuống dốc không phanh kể từ ngày anh viết lên câu truyện cổ tích cùng Leicester City.

Năm 2016, Leicester City đánh bại hàng loạt những "ông lớn" rồi lên ngôi vô địch Premier League một cách đầy khó tin. Thời điểm đoàn quân dưới trướng HLV Claudio Ranieri giơ cao chiếc cúp bạc danh giá của nước Anh cũng là lúc người ta dự đoán những ngôi sao của họ sẽ sớm được CLB lớn hơn chú ý.

Danny Drinkwater là một ví dụ điển hình. Giống người bạn N'Golo Kante, tiền vệ người Anh được Chelsea chiêu mộ. Tuy nhiên, Drinkwater không được trao cơ hội ra sân dù đã trải qua các đời HLV khác nhau.

Vận đen chưa buông tha cho Drinkwater, anh vừa dính chấn thương dự kiến sẽ khiến mình phải ngồi ngoài 4 tuần sau khi tham gia vào một cuộc ẩu đả tại quán bar Manchester's Chinawhite. Lý do khiến Drinkwater vướng vào vụ việc này vô cùng ngớ ngẩn.

Sầu đời, nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh buông lời tán tỉnh hoa đã có chủ rồi bị đánh hội đồng đến mức biến dạng mặt - Ảnh 1.

Drinkwater bị đánh sưng mặt vì đòi đập chậu cướp hoa.

Trong cơn say, Drinkwater quay sang tán tỉnh bạn gái của Kgosi Ntlhe, một cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi cho Scunthorpe United. Sau khi được can ngăn, Drinkwater còn nói cứng, mắng thẳng vào mặt Ntlhe. Đó là hành động châm ngòi cho cuộc ẩu đả. Nói là cuộc ẩu đả nhưng chỉ mình Danny Drinkwater bị 5, 6 thanh niên khác đánh đến mức nằm chịu trận từ đầu đến cuối mà thôi.

"Tao thích đem cô ấy về nhà thì đã sao?" - theo nhân chứng thì đây là những gì Drinkwater đã nói trước khi bị đánh. Sau vụ việc, mặt của Drinkwater bị biến dạng. Đám người lao vào Drinkwater thậm chí còn định bẻ gãy chân anh nhưng rất may, cho đến cuối tiền vệ thuộc biên chế Burnley (cho mượn) chỉ bị rách dây chằng mắt cá.

Sầu đời, nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh buông lời tán tỉnh hoa đã có chủ rồi bị đánh hội đồng đến mức biến dạng mặt - Ảnh 2.

Drinkwater thất thểu rời hiện trường, trong tay cầm theo một chai bia.

Sky Sports còn đưa tin trước khi đến quán bar, Drinkwater đã gặp chút vấn đề với mắt cá chân khiến anh chưa có được thể trạng tốt nhất để ra sân cho Burnley.

Phía người đại diện của Drinkwater chưa có bất cứ bình luận nào về vụ việc.

Sự nghiệp của Drinkwater lên xuống vô cùng thất thường. Trước khi gia nhập Leicester City, anh bị coi là "hàng thải" của Manchester United. Tưởng chừng chức vô địch Premier League sẽ giúp Drinkwater thăng tiến nhanh chóng nhưng những năm tháng dự bị ở Chelsea đã làm hỏng tất cả.

Hiện tại ở tuổi 29, Burnley là bến đỗ thích hợp để Drinkwater lấy lại cảm giác chơi bóng. Nhưng giờ anh sẽ phải đợi 4 tuần nữa để có hi vọng được thi đấu trận đầu tiên.

Sầu đời, nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh buông lời tán tỉnh hoa đã có chủ rồi bị đánh hội đồng đến mức biến dạng mặt - Ảnh 3.

Chức vô địch Premier League có lẽ là kỷ niệm tươi đẹp nhất của Drinkwater trong sự nghiệp cầu thủ.