Sân vận động, lời nguyền và chuyện tâm linh không đùa được đâu

THANH ĐÌNH , 18:53 08/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Việc di dời những quả cầu xích ra khỏi Mỹ Đình có liên quan đến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018? Có đấy.

Vào thập niên 1960, CLB Racing Club ở Argentina thống trị xứ tango và cả Nam Mỹ. Điều đó nảy sinh tâm lý ghen ăn tức ở từ CLB đối địch Independiente. Năm 1967, trong khi Racing đang mải mê ăn mừng chiếc Cúp Copa Libertadores trên đường phố Buenos Aires, một nhóm người Independiente đã lẻn vào El Cilindro, sân nhà của đối thủ, và chôn xác 7 con mèo đen để nguyền rủa.

Kể từ đó, Racing rơi vào khủng hoảng kéo dài và không bao giờ giành thêm một danh hiệu bất kỳ. Trong sự tuyệt vọng, ban lãnh đạo đã mời rất nhiều phù thủy cao tay, tổ chức vô số lễ trừ tà nhưng vô hiệu. Họ cũng cho người đào xới khắp nơi, nhưng thật không may, chỉ tìm thấy xương của 6 con mèo.

Sân vận động, lời nguyền và chuyện tâm linh không đùa được đâu - Ảnh 1.

Phải đến năm 2001, tức 34 năm sau, Chủ tịch mới của Racing thực hiện một cuộc tìm kiếm quy mô, lật tung cả các lớp bê tông và mương máng quanh sân. Cuối cùng họ cũng phát hiện những mẩu xương của con mèo thứ 7. Và đó cũng là năm họ đoạt danh hiệu Apertura, mở ra giai đoạn tươi sáng tiếp theo.

Một câu chuyện tương tự xảy ra ở Southampton, đội hiện đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Hồi mới chuyển đến sân St Mary , họ thua liểng xiểng hết trận này đến trận khác theo cách không thể giải thích nổi. Cực chẳng đã, HLV Gordon Strachan đành tìm đến bà phù thủy có cái tên dài dằng dặc: Cerridwen Dragon Oak Connelly.

Kỳ lạ thay, sau buổi làm phép, Southampton lập tức giành chiến thắng. Thở phào nhẹ nhõm, Strachan đùa rằng "từ bây giờ, tôi có thể đi chơi golf còn chuyện thắng trận đã có Cerridwen Dragon Oak Connelly lo".

Sân vận động, lời nguyền và chuyện tâm linh không đùa được đâu - Ảnh 2.

Cerridwen Dragon Oak Connelly (ảnh nhỏ) từng đến làm phép ở nhiều sân vận động ở nước Anh.

Nhiều khi không cần đến lời nguyền, chỉ một chi tiết sai phong thủy cũng có thể dẫn tới thảm họa khôn lường. Ví dụ như đội bóng Trung Quốc, Guangzhou R&F. Sau một thời gian chơi bết bát, họ cho rằng có cái gì đó không đúng và cậy nhờ chuyên gia phong thủy.

Theo lời khuyên, Guangzhou R&F quyết định sơn lại toàn bộ sân, thay luôn cả ghế trên khán đài thành màu vàng, thay cho màu xanh trước đó. Thay đổi đến tức thì. Họ thắng 4 trận sân nhà liên tiếp và leo một mạch lên tốp đầu bảng xếp hạng China Super League mùa 2017.

Đội bóng Cagliari của nước Ý, hồi còn chơi ở Serie B của Italy, là một đơn cử khác. Trong trận đấu quyết định tấm vé thăng hạng năm 2004 với Salernitana, họ khởi đầu tệ hại và sớm bị dẫn trước. Chủ tịch Massimo Cellino vội rời ghế VIP và đi khắp nơi thị sát. Rồi ông nhận thấy vấn đề, chính 2 chiếc xe đậu cạnh sân, dùng để quảng cáo cho một doanh nghiệp xe hơi, "đã tạo ra nguồn năng lượng xấu". Không cần quảng cáo gì nữa, Cellino ra lệnh tống chúng ra ngoài. Kết quả là Cagliari lội ngược dòng và giành chiến thắng.

Vì vậy, cho dù không có bất cứ cuộc nghiên cứu mang tính khoa học nào được thực hiện để chứng minh 40 quả cầu xích nằm lăn lóc ở Mỹ Đình tạo nên vận xui cho tuyển Việt Nam, nhưng rõ ràng là có nó, chúng ta không thể thắng một trận knock-out nào ở các giải đấu khu vực.

Sân vận động, lời nguyền và chuyện tâm linh không đùa được đâu - Ảnh 3.

Một lời cảm ơn sâu sắc có lẽ nên được dành cho danh nhân Kiều Hữu Thọ, người đã tư vấn để ban lãnh đạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình di chuyển chúng vào đêm 05/12. Buổi tối hôm sau, "Những ngôi sao Vàng" đã đánh bại Philippines 2-1, qua đó có mặt ở chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay lời nguyền được giải? Câu trả lời dành cho bạn. Còn những người trong cuộc, một lần nữa họ sẽ nói, chuyện tâm linh không đùa được đâu…