Ronaldo, thuyền trưởng hay mỏ neo của Bồ Đào Nha?

GIA TÚ , 11:55 29/05/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Ở tuổi 33, World Cup sắp tới nhiều khả năng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà Ronaldo cống hiến cho Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, sự hiện diện của anh trong danh sách triệu tập của HLV Santos chưa chắc đã là dấu hiệu tốt.

1. 2 năm trước, người ta đã đưa Cristiano Ronaldo sánh ngang với những huyền thoại của làng bóng đá thế giới như Diego Maradona và Pele nhờ chức vô địch Euro 2016 ngay trên đất Pháp. Griezmann và đồng đội có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, tuy nhiên nỗ lực của Ronaldo là không thể phủ nhận.

Dù chỉ ghi được 3 bàn thắng tại kỳ Euro năm đó, siêu sao của Real Madrid vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bằng cái cách anh truyền lửa cho đồng đội. Người ta nói rằng Ronaldo đã khóc 2 lần trong trận chung kết năm đó. Một là khi anh không thể tiếp tục thi đấu sau pha vào bóng thô bạo của Dimitri Payet, 2 là khi siêu sao người Bồ Đào Nha hạnh phúc dâng cao chiếc cúp Euro 2016, danh hiệu tập thể cấp độ đội tuyển đầu tiên anh giành được.

Ronaldo, thuyền trưởng hay mỏ neo của Bồ Đào Nha? - Ảnh 1.

Ronaldo hạnh phúc cùng chức vô địch Euro 2016. (Ảnh: Getty Images)

Đối với một người luôn giữ trong mình tư tưởng thăng tiến như Ronaldo, chức vô địch Euro 2016 vẫn chưa thể là cái kết cho sự nghiệp lẫy lừng của anh. World Cup, chiếc cúp danh giá nhất thế giới mới là những gì Ronaldo muốn sở hữu khi chính thức nói lời chia tay với môn thể thao vua. Và rồi tiền đạo đã bước qua tuổi băm mươi tiếp tục xỏ giầy ra sân, liên tiếp ghi những bàn thắng quan trọng để đưa Bồ Đào Nha đến vòng chung kết World Cup 2018.

Con tàu Bồ Đào Nha cùng Ronaldo đã đi một chặng đường dài. Và có lẽ, chưa bao giờ họ lại được đánh giá cao như thời điểm hiện tại, thậm chí còn hơn cả khi Luis Figo còn là ngôi sao sáng giá nhất. Tuy nhiên, có một nỗi lo mà chắc chắn không ít các CĐV của Bồ Đào Nha đều đang lo lắng. Những thuyền viên trên con tàu đều đã bước vào nửa sau của sự nghiệp hào nhoáng, vị thuyền trưởng của họ cũng vậy.

2. Thất bại ở kỳ Euro 2004 của Bồ Đào Nha có lẽ không khiến các CĐV quá buồn lòng vì họ đã phát hiện ra Cristiano Ronaldo, một ngôi sao đủ sức để thay thế cho Figo, gánh váng trọng trách chèo lái Bồ Đào Nha trong tương lai. Thực tế, Ronaldo không những đã làm được mà còn xuất sắc hơn cả người tiền nhiệm. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là sau siêu sao của Real Madrid, liệu còn ai đủ sức trở thành thuyền trưởng?

Có thể nói nếu không có Ronaldo, Bồ Đào Nha khó có thể vươn tới chức vô địch Euro 2016. Tuy nhiên, cũng vì sự xuất sắc của tiền đạo này mà những mầm non tương lai của không có cơ hội thể hiện mình. Ai còn nhớ Renato Sanches? Người từng được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016 hiện giờ còn không thể tìm nổi chỗ đứng trong đội hình Swansea.

Ronaldo, thuyền trưởng hay mỏ neo của Bồ Đào Nha? - Ảnh 2.

Liệu Ronaldo có đang "giết chết" lứa trẻ của Bồ Đào Nha? (Ảnh: Getty Images)

Trong số những ngôi sao trẻ tài năng của Bồ Đào Nha hiện tại, có lẽ chỉ Andre Silva là đã chứng minh được sức nặng trong đội hình. Tuy nhiên khi nhìn về màn trình diễn của tiền đạo này ở cấp độ CLB, các CĐV chắc chắn sẽ không thể an tâm nếu Silva được lựa chọn thay Ronaldo trên hàng tấn công. Chưa kể đến những bàn thắng của tiền đạo 22 tuổi này ở chiến dịch vòng loại khu vực đều được ghi vào lưới những đội tuyển bị đánh giá thấp hơn Bồ Đào Nha rất nhiều.

Sau kỳ World Cup năm nay, Ronaldo nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay với ĐTQG Bồ Đào Nha. Không chỉ vậy, Ricardo Quaresma và Luis Nani cũng đã quá "già" để tiếp bước cùng lứa trẻ. Có lẽ HLV Fernando Santos nên nghĩ cách giải bài toán thiếu tài năng trẻ này sớm nếu không muốn đế chế Bồ Đào Nha sớm lụi tàn.

3. Vì không có ai để thay thế, Ronaldo vẫn sẽ là lựa chọn số một của HLV Santos tại Nga mùa giải năm nay. Thế nhưng, việc siêu sao của Real Madrid vẫn giữ được phong độ của mình như cách đây 2 năm là điều không thể.

Dù đã phá vô vàn những kỷ lục lớn nhỏ, Ronaldo cũng chỉ là một con người bình thường, gánh nặng về tuổi tác vì thế cũng chẳng thể tránh khỏi. 2017-18 có lẽ là mùa giải mà Ronaldo bị chỉ trích nhiều nhất từ trước đến nay. Chưa bao giờ người ta nghi ngờ về phong độ của siêu sao người Bồ Đào Nha nhiều đến vậy khi chứng kiến Real Madrid chật vật tại La Liga trong năm vừa qua. Nhiều chuyên gia còn khẳng định rằng những chương sử vàng Ronaldo viết lên trong sự nghiệp đã bắt đầu đi đến hồi kết.

Ronaldo, thuyền trưởng hay mỏ neo của Bồ Đào Nha? - Ảnh 3.

Đừng để những con số đánh lừa, Ronaldo thực sự đã đi xuống trong mùa giải 2017-18. (Ảnh: Getty Images)

Đúng là Ronaldo đã kịp trở lại và đưa Real Madrid đến với chung kết Champions League. Anh vẫn là ngôi sao lớn nhất của Kền Kền Trắng, vẫn sẽ là người ghi bàn nhiều nhất, nhưng chắc chắn không thể đều đặn như xưa. Có thể ví chuỗi trận hay nhất của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong mùa giải vừa qua như thể ánh sáng từ một ngọn lửa đang dần vụt tắt, mạnh mẽ, rực rỡ nhưng không kéo dài được lâu.

Vẫn là một Cristiano Ronaldo tài giỏi, tuy nhiên HLV Santos hiểu rằng người học trò cưng của mình đã già đi 2 tuổi. Lối chơi của Bồ Đào Nha quá phụ thuộc vào Ronaldo, điều này không chỉ HLV Santos mà cả đối thủ của họ cũng đều biết. Sẽ ra sao nếu một ngày gánh nặng tuổi tác tìm đến Ronaldo? Sẽ ra sao nếu siêu sao của Real Madrid bị bắt bài?

Người thuyền trưởng luôn theo những thuyền viên xung phong trong những trận chiến ác liệt trên biển. Thế nhưng vì tuổi tác, rất có thể ông sẽ trở thành gánh nặng của toàn đoàn thủy thủ. Ronaldo, trong hoàn cảnh hiện tại, cũng tương tự như vậy.

4. Những dấu hỏi đang được đặt ra về bộ mặt của Bồ Đào Nha tại World Cup 2018. Trong khi các đối thủ như Đức, Anh, Pháp đều trình làng đội hình gồm vô số cầu thủ trẻ, những người thể hiện được tài năng ở CLB, thì HLV Santos vẫn phải nhờ cậy vào Ronaldo đã "già nua".

Đáng lẽ ra Ronaldo nên nói lời chia tay đội tuyển sau chức vô địch Euro 2016 đầy bất ngờ trên đất Pháp. Đó sẽ là một cái kết thật đẹp, viên mãn cho sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo. Danh hiệu cùng đội tuyển cũng sẽ giúp Ronaldo hoàn thành ước nguyện vượt mặt Lionel Messi, ngôi sao tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang lỡ hẹn cùng Argentina.

Ronaldo, thuyền trưởng hay mỏ neo của Bồ Đào Nha? - Ảnh 4.

Những giọt nước mắt hạnh phúc hay cay đắng chờ đợi Ronaldo tại Nga? (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, Ronaldo vẫn lựa chọn bước tiếp khi tuổi đã ngoài 30. Bản lĩnh của một chiến binh, người lãnh đạo không cho phép anh trùn bước. Nếu trở thành "mỏ neo" níu giữ bước tiến của con thuyền Bồ Đào Nha, những lời chỉ trích Ronaldo phải gánh chịu từ giới truyền thông sẽ rất khủng khiếp. Tuy nhiên nếu là Ronaldo, anh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực chỉ vì "sợ" bị coi là gánh nặng.

World Cup 2018 sắp tới có thể sẽ là lần cuối của nhiều ngôi sao tranh tài ở cấp độ đội tuyển. Với Ronaldo, chắc chắn siêu sao của Real Madrid sẽ thể hiện hết khả năng của mình để vươn tới chức vô địch, cũng là danh hiệu cuối cùng mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập. Nếu thành công, "ngọi lửa sắp tàn" sẽ bùng sáng một lần sau cùng và duy nhất. Đó hứa hẹn sẽ là lần tỏa sáng, bùng cháy dữ dội, mạnh mẽ nhất trong sự nghiêp lẫy lừng của Cristiano Ronaldo.