Ronaldo: "Những lời chủ tịch Real nói không xuất phát từ trái tim. Tôi không còn được trân trọng ở Real"

NGUYỄN ANH DŨNG , 13:50 30/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tờ France Football, Ronaldo không ngần ngại chia sẻ những góc khuất trong mối quan hệ đóng băng với Chủ tịch Florentino Perez.

9 năm thi đấu trong màu áo trắng Real Madrid, Ronaldo giành vô vàn danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý. Tuy nhiên trong 1 năm cuối cùng, CR7 dính kiện cáo đầy rắc rối về trốn thuế và Real không có động thái phù hợp để bảo vệ ngôi sao sáng giá nhất đội bóng. Chán nản vì thuế má, đồng thời muốn tìm thử thách mới, CR7 quyết định dứt áo ra đi.

Hôm qua 29/10, trong buổi phỏng vấn với tờ France Football (Pháp), siêu sao 33 tuổi lần đầu tiên chia sẻ về sự thiếu chân thành của Chủ tịch Florentino Perez. Ronaldo cảm thấy mình không còn được trân trọng như những ngày đầu. Đây là lý do lớn nhất khiến anh quyết tìm bến đỗ mới.

"Sau 9 năm, tôi đã gặt hái rất nhiều thành công ở Madrid, trải qua những thời khắc không thể tin được với những người đồng đội mà tôi không bao giờ quên. Tất nhiên tôi cũng luôn nhớ tới những người hâm mộ", Ronaldo cho hay. "Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải đổi CLB và rời đi. Trong 4-5 năm đầu ở đây, tôi thực sự là 'Cristiano Ronaldo'. Thế nhưng về sau cảm giác đó bắt đầu vơi dần. Perez chỉ còn coi tôi như đối tác làm ăn. Mối quan hệ giữa tôi với ông ta không còn gì khác ngoài công việc. Những gì ông ấy nói với tôi đều không xuất phát từ trái tim".

CR7 không ngần ngại chỉ ra sự lạnh nhạt của Perez trong những tháng cuối anh đá cho Real: "Tôi cảm thấy trong nội bộ CLB, đặc biệt Perez không còn coi trọng tôi như xưa nữa. Chính ông ấy là người đã muốn có tôi ở Real nhưng mặt khác cũng chính ông ấy nói với tôi rằng sự ra đi của tôi không gây vấn đề gì cho đội bóng cả. Perez nhìn tôi như thể muốn nói rằng tôi không còn cần thiết nữa".

Ronaldo: Những lời chủ tịch Real nói không xuất phát từ trái tim. Tôi không còn được trân trọng ở Real - Ảnh 1.

Ronaldo từng trải qua những năm tháng đẹp đẽ dưới triều đại Florentino Perez.

Khi chuyển sang Juventus, lương của Ronaldo không tăng nhiều so với thời còn ở Real. Để tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở châu Âu, anh đã từ chối nhiều lời mời hấp dẫn từ Mỹ và châu Á. CR7 giải thích thêm: "Tôi đến Juve không phải vì tiền. Tôi hưởng mức lương tương tự ở Real, không nhiều hơn. Nếu thi đấu vì tiền, tôi đã sang Trung Quốc chơi bóng rồi. Bởi lẽ mức lương ở đó chắc chắn sẽ phải gấp 5 lần hiện tại ở Juve hay Real".

Tiền đạo 33 tuổi đã ghi 44 bàn cho Real Madrid mùa trước và 7 bàn cho Juventus mùa này. Anh đang nhắm tới danh hiệu Quả bóng vàng thứ 3 liên tiếp. "Tôi nghĩ mình xứng đáng giành giải thưởng này. Tôi đã mơ về Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp và có thể vượt mặt được Lionel Messi", anh cho biết.