"Ronaldo là con quái vật trong vùng cấm địa"

NGUYỄN ANH DŨNG , 09:25 11/04/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới Matthijs de Ligt hết lời khen ngợi tiền bối Ronaldo sau trận Juventus hòa Ajax 1-1, khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League 2018/19.

Ronaldo tỏa sáng, Juventus giành lợi thế trước Ajax

"Điểm mạnh nhất của Ronaldo, bên cạnh tài năng, là khả năng thính nhạy bàn thắng như một mãnh thú trong vòng cấm. Ronaldo nhìn thấy cơ hội, ở một khoảng trống rất nhỏ và anh ấy di chuyển đến đó nhanh không tưởng. Ronaldo bứt tốc vào khoảng trống ngay trước mặt 2 đối thủ", đội trưởng Matthijs de Ligt phát biểu sau trận hòa 1-1 giữa Ajax và Juventus.

Phút 45 trận này, Ronaldo chuyền cho đàn em đồng hương Joao Cancelo rồi chạy thẳng vào vùng cấm. Đón đường rót bóng của Cancelo, Ronaldo thực hiện cú bay người đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ tám của Ronaldo vào lưới Ajax, và là bàn thứ 23 bằng đầu của anh ở Champions League.

Ronaldo là con quái vật trong vùng cấm địa - Ảnh 2.

Pha bay người đánh đầu thành bàn của Ronaldo. Ảnh: Getty

De Ligt cũng chia sẻ đấu pháp của Ajax ở trận này. Đại diện Hà Lan tiếp tục chơi rất hay trước một ông lớn của châu Âu. "Chúng tôi biết mình không thể để khoảng trống ở phần sân nhà cho Juve. Họ muốn và chuẩn bị cho điều đó. Chúng tôi chuyền bóng liên tục và cố gắng tìm khoảng trống ở hàng phòng ngự của họ", trung vệ sinh năm 1999 cho biết.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt. Ajax là đội bóng có tiềm năng lớn, và tất cả đã thể hiện đầy đủ nhất trong các trận đấu tại Champions League ", De Ligt chia sẻ. "Tất cả đều đã làm việc chăm chỉ và chứng minh rằng Ajax có mặt ở vòng tứ kết không phải vì may mắn. Tất nhiên, Juventus rất mạnh trên sân nhà. Mọi người đều biết điều đó, lượt về sẽ rất khó khăn".

De Ligt là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới. Anh đang được rất nhiều ông lớn để mắt. Mới 19 tuổi, De Ligt đã đeo băng đội trưởng của Ajax Amsterdam. Đây là đội bóng đã loại Real Madrid bằng chiến thắng khó tin 4-1 ở lượt về vòng 1/8.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 17/4 tại sân của Juve.