Real Madrid thắng nhưng thông số này sẽ khiến các Madridista cảm thấy xấu hổ

PHỤNG HIẾU , 15:09 14/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Đường đường là một "ông lớn" tại La Liga nhưng Real lại sở hữu thống kê kém cỏi đến không ngờ khi chạm trán Real Betis tại vòng 19 La Liga.

Đội hình của Real Madrid còn quá nhiều ngôi sao từng lọt vào đề cử Quả Bóng Vàng năm 2018 như Luka Modric, Raphael Varane và Sergio Ramos. Vì vậy trước một đối thủ như Real Betis, dù Kền Kền Trắng đang lâm vào giai đoạn khó khăn thời hậu Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo nhưng CĐV vẫn rất kỳ vọng vào một màn trình diễn áp đảo đối thủ.

Vậy nhưng những diễn biến trên sân Benito Villamarin lại cho thấy một hiện thực trái ngược với những gì fan nghĩ đến. Dù có bàn thắng từ khá sớm nhờ Modric, Real Madrid vẫn chịu lép vế hoàn toàn. Dàn sao của ông Santiago Solari chỉ biết phòng thủ và trực chờ phản công.

Theo thống kê của Whoscored, sau khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên, Real Madrid chỉ kiểm soát bóng 26% tổng thời gian trận đấu. Đây là con số khiêm tốn nhất trong vòng 8 năm qua, kể từ ngày Real phải nhường toàn bộ trận đấu cho Barcelona (23% so với 77%) vào mùa giải 2011-12 khi Jose Mourinho còn tại vị.

Real Madrid thắng nhưng thông số này sẽ khiến các Madridista cảm thấy xấu hổ - Ảnh 1.

Thống kê kiểm soát bóng vượt trội của Betis trước Real Madrid.

Cũng theo Whoscored, số đường chuyền thành công của Real Betis trong trận đấu vừa qua cao gần gấp 3 Real Madrid. Thông số khiến nhiều người lầm tưởng giữa Betis và Real Madrid đâu mới là đội bóng lớn thực thụ.

Phải nhờ tới pha lập công ở phút 88 của Dani Ceballos, Real Madrid mới có thể giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Nếu nhận một thất bại, chắc chắn ông Solari sẽ là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất vì lựa chọn lối chơi phòng ngự trước một đối thủ yếu hơn.

3 điểm giành được giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vượt qua Alaves để chen chân vào top 4. Họ còn kém Barcelona, đội bóng đứng đầu BXH La Liga 10 điểm.

Real Madrid thắng nhưng thông số này sẽ khiến các Madridista cảm thấy xấu hổ - Ảnh 2.

Cả trận CĐV chỉ thấy cầu thủ Real Madrid đuổi theo Betis để giành lại quyền kiểm soát bóng.

Real Madrid thắng nhưng thông số này sẽ khiến các Madridista cảm thấy xấu hổ - Ảnh 3.

Rất may cho Real là Ceballos đã kịp thời tỏa sáng ở những phút cuối.